Công viên giải trí luôn hấp dẫn trẻ con và người lớn, là nơi rộn ràng tiếng cười, được thỏa thích vui chơi, trải nghiệm những trò chơi vui nhộn, thú vị đến quên cả thời gian. Thế nhưng đâu đó trên khắp thế giới vẫn có những công viên mà chẳng ai muốn đặt chân đến với không gian hoang tàn, rợn người và luôn được bao trùm bởi bầu không khí ma mị, lạnh lẽo. Kỳ này, bạn hãy can đảm theo bước blog.mytour.vn khám phá 7 công viên kỳ quái bị bỏ hoang đầy ám ảnh trên thế giới nào!
Công viên giải trí Gulliver’s Kingdom được mở cửa vào năm 1997 ở gần khu rừng Aokigahara phía Tây Bắc núi Phú Sĩ (Nhật Bản) với ý tưởng dựa theo cuốn tiểu thuyết Gulliver du ký. Thế nhưng công viên này buộc phải đóng cửa sau 4 năm hoạt động vì lượng khách tham quan thưa thớt, lại kề cận “khu rừng tự sát” rùng rợn nổi tiếng ở Nhật Bản và trụ sở cũ của giáo phái khủng bố Aum Shinrikyo. Công viên Gulliver’s Kingdom dần trở nên hoang tàn, lạnh lẽo và đã bị phá hủy vào năm 2007.
Gã khổng lồ Gulliver - Ảnh: Martin Lyle
Công viên hoang vắng đến rợn người theo thời gian - Ảnh: Martin Lyle
Takakanonuma Greenland là “công viên ma ám” – một trong những công viên kỳ quái ở tỉnh Fukushima (Nhật Bản). Công viên đóng cửa khi hoạt động vỏn vẹn trong 2 năm từ 1973-1975, sau đó tiếp tục mở cửa từ năm 1986 và chấm dứt hoạt động hẳn vào năm 1999, bởi doanh thu không tốt, không thể cạnh tranh với các công viên giải trí nổi tiếng khác cũng như số lượng người chơi tử vong khá cao. Công viên Takakanonuma Greenland luôn bị bao trùm bởi màn sương dày đặc, rêu phong phủ khắp nơi và các thiết bị cũng đã bị mục nát. Vì thế, nó được xem là một trong những công viên đáng sợ nhất trên thế giới.
“Công viên ma ám” Takakanonuma Greenland bí ẩn chìm trong màn sương dày đặc - Ảnh: Jens Eriksson
Những hình ảnh đáng sợ ở công viên Takakanonuma Greenland - Ảnh: Jens Eriksson
Công viên Okpo Land tọa lạc ở phía nam Hàn Quốc từng là một trong những khu vui chơi giải trí ngoài trời nổi tiếng của châu Á với nhiều trò chơi thú vị, vui nhộn, ngoạn mục và mạo hiểm. Tuy nhiên vào năm 1990 và 1999, tại công viên này đã xảy ra tai nạn với chuyến tàu vịt, khiến cho 2 người chết và nhiều người khác bị thương. Đó cũng là thời điểm công viên bị bỏ hoang đến ngày nay, để lại nỗi ám ảnh kinh hoàng cho nhiều người.
Chuyến tàu vịt đã từng gây tai nạn chết người - Ảnh: Steven Chea
Các trò chơi đều bị hư hỏng trầm trọng - Ảnh: Trevor J Tibbetts
Six Flags New Orleans từng là công viên giải trí, điểm vui chơi tuyệt nhất từ năm 2000 ở tiểu bang Louisiana. Nhưng sau đó công viên này đã bị cơn bão Katrina nhấn chìm trong nước vào tháng 8/2005 và kéo dài hơn một thập kỷ đến tận ngày nay. Chính vì thế, nơi đây là một trong những điểm đến đầy ám ảnh, khiến bạn “dựng tóc gáy” ngay từ những bước chân đầu tiên đặt chân đến.
Công viên Six Flags New Orleans chìm ngập trong nước - Ảnh: Bob McMillan
Không gian đổ nát sau khi bị cơn bão Katrina tấn công - Ảnh: Darrell Miller
Công viên Land of Oz là công viên chủ đề, dựa theo tác phẩm thiếu nhi Phù thủy xứ Oz, hoạt động từ đầu thập niên 70 của thế kỷ XX ở khu vực núi Beech – ngọn núi cao nhất phía Đông Hoa Kỳ thuộc tiểu bang North Carolina. Công viênđã chính thức bị bỏ hoang vào năm 1980 khi cựu nhân viên của công viên đã đốt cháy nơi này. Ngày nay, công viên mang vẻ đẹp ma mị đến ngỡ ngàng, là 1 trong 10 công viên giải trí có nét hoang tàn ám ảnh trong cuốn sách Bizarro của nhiếp ảnh gia Seph Lawless.
Lâu đài hoang tàn trong khuôn viên của Land of Oz - Ảnh: Seph Lawless
Công viên đầy rẫy những “góc cây tức giận” với hình thù kỳ quái - Ảnh: Seph Lawless
Công viên Pripyat chỉ hoạt động trong vài giờ sau thảm họa hạt nhân ở khu vực Chernobyl năm 1986. Sau 3 thập kỷ bị bỏ hoang, công viên này đã trở nên bí ẩn đến lạ lùng, trở thành bối cảnh độc đáo cho bộ phim kinh dị Chernobyl Diaries và nhiều trò chơi điện tử khác như S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl, Call of Duty 4: Modern Warfare,…
Không gian hoang tàn, xơ xác trong công viên Pripyat - Ảnh:Sưu tầm
Cứ ngỡ như lạc bước vào thế giới rùng rợn - Ảnh: Michael Sovran
Công viên Spreepark đi vào hoạt động từ năm 1969 ở phía Đông Đức, phải đóng cửa vào năm 2001 do doanh thu giảm mạnh. Trong khoảng từ năm 2011-2014, công viên trở thành địa điểm tham quan tàn tích cho những người thích thú khám phá những nơi rùng rợn, bí ẩn với không khí lạnh lẽo, âm u nhưng cũng không kéo dài được lâu do một trận hỏa hoạn.
Khung cảnh hiện lên như bối cảnh của những bộ phim kinh dị - Ảnh: Pmessinger
Hình thù ghê rợn ở công viên Spreepark từng là một trò chơi đầy thú vị - Ảnh: David
Những công viên bị bỏ hoang này có khiến bạn “dựng tóc gáy” chưa nào? Nếu là người thích khám phá những điều kinh dị thì bạn hãy thử một lần đặt chân đến những nơi này, lạc vào thế giới ma mị kỳ quái và khám phá những điều kỳ bí ẩn sâu trong đó nhé!
Mỹ Phượng – blog.mytour.vn
Lưu ý: Nội dung bài viết thuộc bản quyền của blog.mytour.vn (Không bao gồm hình ảnh). Mọi sao chép cần ghi rõ nguồn, tên tác giả, nhiếp ảnh gia cùng với liên kết về nội dung tương ứng tại blog.mytour.vn.
4 Thích