Đảo Mèo không chỉ là tên trên mạng xã hội! Nếu bạn yêu mèo và cuồng mến những người bạn bốn chân đến mức 'phát cuồng', chắc hẳn bạn đã mơ về một thiên đường nơi những chú mèo được tự do tung tăng khắp mọi nơi, không lo lắng về 'thế sự' của con người. Hãy cùng đặt ba lô lên và để chúng tôi dẫn bạn đến một thiên đường có thật ngay trên mặt đất nhé!
Đất nước Nhật Bản rải đều trên nhiều hòn đảo, mỗi hòn đảo đều nổi tiếng với đặc sản tự nhiên và văn hóa độc đáo, tạo nên thương hiệu cho ngành du lịch xứ sở hoa anh đào. Dù có sự phát triển cao và các đô thị đông đúc, Nhật Bản vẫn giữ nguyên những khu vực bình yên nơi con người hòa mình với thiên nhiên xanh mướt, cây cỏ và muông thú.
Nhật Bản, nơi kết hợp giữa sự phát triển hiện đại và cảnh đẹp thiên nhiên tuyệt vời (Ảnh: Internet).
Trong số vô vàn điểm đến thiên nhiên tại Nhật Bản, những người yêu mèo không thể bỏ qua Aoshima, hòn đảo thần tiên của loài 'hoàng thượng'. Với dân số mèo vượt xa con người, đảo Aoshima được du khách trong và ngoài nước Nhật yêu mến gọi là: Đảo Mèo.
Đảo Mèo Aoshima là một 'đặc sản' của ngành du lịch Nhật Bản, một món quà tuyệt vời dành cho những người yêu động vật và trời ban (Ảnh: Internet).
Aoshima, thuộc thành phố Ozu, tỉnh Ehime, là nơi người dân sinh sống bằng nghề đánh cá. Đảo giữ nguyên vẹn cảnh thiên nhiên với bãi cát trắng bát ngát và rừng cây nhiệt đới xanh mát khiến du khách thích thú khám phá.
Toàn cảnh đảo Aoshima từ xa, hòa quyện giữa bãi cát trắng và rừng cây xanh tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt vời (Ảnh: Internet).
Ban đầu, Aoshima chỉ có ít mèo, chúng được đưa đến để chống chuột ở những khu cảng đông tàu chở cá.
Sống giữa nguồn thức ăn khổng lồ và được yêu quý đến mức cưng chiều, loài mèo bắt đầu sinh sôi và 'bùng nổ dân số'. Ngay cả khi số người trên đảo giảm, loài mèo vẫn 'sống khỏe' và thống trị với số lượng đông đúc trên hòn đảo tuyệt vời này.
Ngạc nhiên chưa! Ở Aoshima, bạn sẽ sống giữa '500 anh em' mèo xinh xắn với đủ mọi biểu cảm đáng yêu như thế này! (Ảnh: Internet).
Cá là món khoái khẩu của mèo và luôn dồi dào trên đảo Aoshima, chính xác như là thiên đường của chúng! (Ảnh: Internet).
Theo thống kê hiện tại, trên hòn đảo Aoshima chỉ còn chưa đầy 20 cư dân, chủ yếu là người già và trung niên. Trong khi đó, số lượng mèo được ước tính là hơn 100!
Nhờ không gian sống 'thoáng đãng' như vậy, các chú mèo trên đảo có thể tự do di chuyển khắp mọi nơi, từ mái nhà, bờ biển, bến cảng đến những con đường đều đang chật cứng những chú mèo. Điều đó cũng dễ hiểu, vì đường đi ở đây vô cùng rộng lớn và chẳng có bóng dáng chiếc xe nào cả!
Những chú mèo khác nhau với đủ tư thế xuất hiện trên các con đường và lối đi của đảo, thậm chí đôi khi chưa thấy bóng người mà đã bắt gặp chúng! (Ảnh: Internet).
Aoshima là hòn đảo nhỏ, có rất ít người sinh sống, chỉ vài mái nhà đơn sơ và những ngư dân sống bằng nghề chài lưới (Ảnh: Internet).
Là thiên đường dành cho mèo, nơi đây cư dân bốn chân có thể tự do thỏa sức làm mọi điều mình muốn mà không sợ ai quấy rối hay đe dọa. Ngay khi bước chân xuống bến cảng, bạn sẽ bắt gặp những chú mèo, như những 'tiếp viên' đáng yêu, luôn sẵn lòng chào đón các vị khách từ xa.
Du khách đến thăm đảo sẽ được đón tiếp bởi những chú mèo dễ thương ngay từ khi bước chân xuống bến cảng, một sự chào đón thực sự ấm cúng! (Ảnh: Internet).
Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng, dù bạn có thích thú đến đâu, hãy giữ cho chúng ăn tại địa điểm quy định để đảm bảo vệ sinh và duy trì mỹ quan cho hòn đảo.
Một người dân địa phương đã được ủy quyền chăm sóc việc ăn cho mèo tại địa điểm được chỉ định, và du khách cũng cần tuân thủ đúng như vậy nhé! (Ảnh: Internet).
Một chú mèo nghịch ngợm đùa giỡn trên bàn phím đàn piano tại ngôi trường nhỏ bị hoang tàn trên đảo, khi bị phát hiện liền vụt chạy khỏi hiện trường! (Ảnh: Internet).
Một người bạn đang đứng thật cao, có vẻ như đang quan sát du khách hoặc tham gia trò chơi truy tìm người chơi ẩn (Ảnh: Internet).
Hầu hết chú mèo trên đảo đều có bộ lông màu vàng cam hoặc xám, đặc điểm ngoại hình nổi bật khác là tất cả đều tròn trịa vì được thưởng thức bữa ăn ấm áp từ người dân cũng như du khách!
Chú mèo với bộ lông trắng xen lẫn những đốm vàng cam đang nghiền ngấm những viên thức ăn thơm ngon còn sót lại (Ảnh: Internet).
Tuy nên đề phòng khi nắm thức ăn mèo trong tay, bởi chúng đôi khi hứng thú và thèm ăn đến mức sẵn sàng trèo lên người bạn, có thể cắn hoặc cào tay du khách. Mặc dù những cú “cắn yêu” chỉ mang tính chất trò đùa nhưng tốt nhất là đặt thức ăn xuống đất để đảm bảo an toàn cho bạn.
Những chú mèo thèm ăn đến mức sẵn lòng nhảy lên giành lấy đồ ngon trong tay du khách, vì vậy hãy luôn giữ cẩn thận khi cho chúng ăn (Ảnh: Internet).
Với lượng mèo trên đảo “đông như cỏ mọc” hấp dẫn du khách đến thậm chí nhiều hơn cả số dân địa phương, có thể bạn nghĩ rằng người dân nơi đây sẽ cảm thấy phiền lòng vì bị làm phiền mọi nơi và mọi lúc?
Nhưng không, cư dân trên đảo Aoshima khá thoải mái và vẫn giữ lối sống bình dị của mình bên những người bạn có bốn chân như hàng thế kỷ qua. Một ngư dân chia sẻ rằng anh ta cảm thấy vui mừng khi những chú mèo tạo nên niềm vui cho du khách thập phương.
Do Đảo Mèo Aoshima nằm xa bờ, không có đường bay trực tiếp. Để thăm những chú mèo dễ thương, bạn cần đi tàu đến ga JR Iyonagahama. Sau đó, từ ga này, bạn sẽ bộ đi bộ đến cảng Nagahama để đặt vé tàu thủy để lên đảo. Các chuyến tàu khởi hành hàng ngày hai lần sáng chiều, và chỉ mất chưa đầy 40 phút để bước chân lên thiên đường của loài mèo!
Chào mừng bạn đến với Đảo Mèo Aoshima, nơi bạn có thể tận hưởng không khí lạ lẫm giữa vương quốc của bốn chân như trong một bức tranh sống động! (Ảnh: Internet)
Khi đặt chân xuống bến cảng, hãy nhớ rằng chỉ có một khu vực ở gần “trung tâm cộng đồng” được phép cho mèo ăn. Đừng lưu ý quá mức ở bến cảng để không làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của cộng đồng địa phương.
Dù có tình cảm đặc biệt với mèo, hãy nhớ tuân thủ quy tắc khi cho chúng ăn. Mèo cũng cần có kỷ luật và quy tắc riêng của chúng! (Ảnh: Internet)
Du khách đến đảo thường là những người yêu mèo, nhưng đừng quá mức cho mèo ăn, tránh tình trạng chúng béo phì và mắc các vấn đề về sức khỏe. Khi chơi và chụp ảnh với chúng, hãy giữ cho không gian yên tĩnh để không làm phiền người dân già đang sống trên đảo.
Hai người bạn bốn chân đang thư giãn dưới ánh nắng ấm áp của một buổi trưa tươi vui (Ảnh: Internet)
Một điều rất quan trọng cần lưu ý: Người dân trên đảo Aoshima không có kế hoạch mở rộng du lịch nên không có nhà nghỉ, khách sạn hoặc nhà hàng nào. Do đó, du khách không thể ở lại qua đêm và phải tự chuẩn bị thức ăn, nước uống và túi rác cho chuyến thăm ngày của mình. Phải tạm biệt những chú mèo đáng yêu, có lẽ hơi tiếc nhưng cũng là một trải nghiệm độc đáo!
Chú mèo này trông thật là phấn khích sau khi no nên nó đã tạo dáng ngộ nghĩnh trước ống kính của du khách! (Ảnh: Internet)
Dù chúng giành giật khi ăn, nhưng khi điều này kết thúc, chúng lại ôm nhau với tình yêu thương đáng kể! (Ảnh: Internet)
Ở thiên đường này, mọi nơi đều là giường. Cứ thoải mái nằm xuống và thưởng thức giấc ngủ ngon lành! (Ảnh: Internet)
Chú mèo này phiêu lưu một mình ở bờ biển, chắc là đang tận hưởng không khí biển cả đấy nhỉ? (Ảnh: Internet)
No rồi, sẵn sàng cho giấc ngủ! (Ảnh: Internet)
Cảm thấy háo hức muốn khám phá Đảo Mèo Aoshima chưa? Hãy chuẩn bị hành trang và chọn ngày hoàn hảo để bắt đầu hành trình đến thiên đường mơ ước!
Hãy đồng hành cùng chúng tôi khám phá những điểm đến tuyệt vời khác:
Chúc bạn luôn trải qua những hành trình đáng nhớ và thú vị khi thăm Đảo Mèo Aoshima cùng chúng tôi!
Tác giả: Thảo Đinh Thị Thanh
Từ khoá: Đảo Mèo Aoshima – Thiên đường của những chú mèo dễ thương, điểm đến không thể bỏ lỡ khi bạn đặt chân đến đất nước Nhật Bản!
0 Thích