Hà Nội mỗi mùa, mỗi tháng hay thậm chí là mỗi khoảnh khắc đều mang một nét độc đáo riêng biệt khiến cho người du khách phải bất chợt ghé thăm và lại không muốn rời xa. Có lẽ, mùa mà Hà Nội làm cho du khách phải thực sự xao xuyến với cảnh vật thiên nhiên chính là Hà Nội tháng 3, khi mà phố phường thủ đô tràn ngập trong thiên đường hoa rực rỡ.
Hà Nội tháng 3 thực sự đẹp giữa những cơn mưa phùn tháng 3 giao mùa. Và Hà Nội lại càng trở nên đằm thắm hơn khi được tô điểm bởi những hàng hoa sưa tinh khôi, đang bừng nở giữa làn mưa phùn đặc trưng ấy của thủ đô.
Hoa sưa và người con gái Hà Nội tháng 3- Ảnh: haidt
Hà Nội mùa hoa sưa nở rộ trên nên hiền hòa và tinh khiết hơn cả. Dường như hoa sưa đã làm cho không gian vốn nhộn nhịp và lắm lúc lại khá nặng nề của Hà Nội trở nên nhẹ tênh. Thênh thang và mơ hồ là cảm xúc của một người du khách dạo chơi Hà Nội vào tháng 3, dưới những cơn mưa phùn và ngắm nhìn hàng hoa sưa đang đua nở. Nhỏ nhắn và tinh khiết, hoa sưa đua mình giữa cơn mưa, bất chấp mọi thử thách để có thể trở nên trong lành và tươi tắn nhất. Hoa sưa có mặt ở khắp đường phố Hà Nội, trên mái nhà, lặng lẽ bên vệ đường.
Những khoảng lặng ngày thường- Ảnh: lopez
Hoa sưa khiến những kẻ cô đơn trong khoảnh khắc nhìn ngắm hoa phải bất chợt trầm lòng. Cái nhẹ nhàng, cái thanh thoát mà hoa sưa đem lại khiến kẻ cô đơn tưởng chừng như rằng đó là vẻ đẹp của một nàng thiếu nữ mà kẻ hằng mong nhớ. Hoa sưa tràn ngập lòng người, tràn ngập lòng đường.
Dạ tiệc trắng ngày tháng 3- Ảnh: SonHai_pt
Hoàng Diệu mùa hoa sưa- Ảnh: giahuy
Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Hà Nội
Hoa sưa không chỉ đẹp cho riêng mình, hoa sưa còn khiến cho Hà Nội trở nên rực rỡ hơn, giúp những kẻ mê hoa lại thêm yêu đời, yêu người. Có hoa sưa, cả đất trời Hà Nội nhưng được một cơ hội dự ngày “dạ tiệc trắng”.
Không gian Hà Nội giữa tháng 3 giao mùa dường như khiến cho con người ta trở nên “hơn giận cả thế giới” vì sự ẩm ướt, khó chịu đến tận cùng. Nhưng không vì thế mà người ta chán ghét Hà Nội tháng 3. Hà Nội của tháng 3 chiếm trọn được tình yêu của người du khách bằng hơi thở hoa bưởi như tuyết trắng.
Hoa bưởi tháng 3 Hà Nội- Ảnh: Hòa Ngô Huy
Hoa bưởi Hà Nội tháng 3 có điểm đặc biệt rằng nếu du khách muốn chiêm ngưỡng những vườn hoa bưởi thì phải đến vùng chuyên canh như Canh Diễn (Từ Liêm), Xuân Mai (Chương Mỹ), còn trên đường phố Hà Nội, du khách lại sẽ được thích thú với những chiếc xe đạp hay gánh hàng rong những nhánh hoa bưởi khắp 36 phố phường. Những gánh hàng mang cho Hà Nội vẻ đẹp nhuộm màu cổ và cũ.
Chuyến xe chở mùa hoa- Ảnh: Sưu tầm
Mùi thơm hoa bưởi thoang thoảng gây mê mẩn, những búp hoa tròn trịa, lốm đốm nhụy vàng khiến các bà mẹ không thể không dừng lại, chọn cho mình những nhánh bưởi đẹp về thờ, nấu chè hay gội đầu. Đâu đó giữa lòng Hà Nội âm u ngày mưa phùn tháng 3 còn có vẻ đẹp tinh khiết, xóa tan những ưu lo của màu trắng hoa bưởi.
Là tuyết trắng hay hoa bưởi- Ảnh: Sưu tầm
Hoa xoan Hà Nội e ấp những ngày mưa phùn tháng 3 mang trong mình vẻ đẹp đặc trưng hiếm có. Hoa xoan đầu ngõ mang trong mình vẻ đẹp tự nhiên, dịu dàng và bình dị. Mùi hương của hoa xoan thoang thoảng, dịu nhẹ như lấn sâu vào trong tâm hồn người du khách, khiến cho con người ta cảm giác như được thư giãn sau khoảng thời gian chạy đua cùng cuộc sống.
Hoa xoan mang đến cảm giác thư giãn- Ảnh: Hoahht1978
Hoa xoan e ấp như người thiếu nữ đôi mươi căng tràn sức sống nhưng đôi lúc, lại thấy xoan chợt thoáng buồn. Nỗi buồn ấy là của người thiếu nữ hay của chính hoa xoan? Người thiếu nữ buồn vì nếu tuổi trẻ qua đi quá nhanh thì ta đã kịp làm được gì, còn hoa xoan buồn vì sắc màu của mình sẽ nhanh chóng tàn phai, còn làm đẹp được gì cho thủ đô thân yêu, cho những con người có niềm đam mê vô tận với hoa. Hoa xoan là vậy, đơn giản nhưng ta có thể cảm nhận được tâm tình sâu đậm từ nó:
Hoa xoan rụng tím sân nhà
Đàn chim ríu rít lượn ra lượn vào
Hương xoan nồng thắm dạt dào
Chim khuyên thánh thót ngọt ngào giọng ca.
Hoa xoan rụng tím sân nhà- Ảnh: Đặng Ngọc Lâm
“Thần cây đa - ma cây gạo” dường như là câu nói đã trở nên khá quen thuộc trong tuổi thơ của mỗi con người Việt Nam. Và hoa gạo đỏ rực dường như đã là hình ảnh in sâu trong tiềm thức của người du khách khi nhắc về làng quê Bắc Bộ. Nhưng một điều thú vị rằng, nếu đi bộ giữa lòng thủ đô du khách vẫn có thể đắm chìm của sắc đỏ rực nhưng giản dị, chân quê của hoa gạo.
Hoa gạo tô điểm cho hồ Gươm- Ảnh: hanoihtv
Xem thêm: Khách sạn khuyến mãi đến 66% tại Hà Nội
Giữa tiết trời tháng 3 có những ngày mưa phùn, hoa gạo lên trở nên rực rỡ như xé tan cái màu u ám của đất trời thủ đô. Đây là khoảng thời gian, lá hoa gạo trầm màu xuống để hoa gạo rạng rỡ phô mình cùng cuộc sống. Thân cây hoa gạo xù xì, trường tồn cùng thời gian, gió thoori hoa gạo đung đưa như những mặt trời nhỏ lúc hoàng hôn treo lơ lửng trên tán cây cũ màu.
Hoa gạo đỏ rực xóa tan ngày âm u- Ảnh: Sưu tầm
Hoa gạo rụng xuống, con đường thủ đô rực đỏ lạ thường. Những đứa trẻ hiếu động nhặt nhanh từng cái hoa cài đầu, trang trí hay dùng làm đồ chơi cho mình, đó là cách bọn trẻ lưu lại hình ảnh của hoa gạo. Người lớn thì chỉ ngắm hoa gạo từ trên cây cho đến khi rơi xuống mang vẻ đẹp như thế nào để ghi nhớ trong đầu mình về từng cung bậc cảm xúc. Người ta nói hoa gạo là một vị khách quen thuộc của thủ đô quả thật không ngoa!
Hoa gạo nhuộm đỏ đường Hà Nội- Ảnh: Sưu tầm
Những ngày tháng 3 lập xuân, khi bầu trời Hà Nội cứ xen kẽ giữa những ngày nắng nhẹ là những ngày âm u thì một làn gió mới của Tây Bắc đã bừng lên giữa tiết trời ấy của Hà Nội. Hoa ban dịu dàng, hoa ban tím, thắm đậm thủy chung khiến cho ngày âm u của Hà Nội lại chợt đậm đà hương vị của tình yêu.
Hoa ban mang đến hương vị Tây Bắc- Ảnh: Cao Anh Tuan
Hoa ban Hà Nội mang nét đặc trưng so với hoa ban Tây Bắc. Nếu hoa ban Tây Bắc mang sắc thái của núi rừng hùng vĩ, của đất trời bạt ngàn thì hoa ban Hà Nội lại mang chút gì đó hiện đại nhưng chấm phá nét cổ điển của phố phường Hà Nội. Hoa ban có cánh mỏng, dịu dàng nhưng không hề yếu mềm, trường tồn qua thời gian cùng Hà Nội.
Mỏng manh nhưng không yếu đối- Ảnh: trankhoinguyen
Đi dọc những con đường như Hoàng Diệu, Bắc Sơn, du khách sẽ bắt gặp ngay những hàng cây thẳng tấp, cành cây gầy guộc như để làm nền cho sự nổi bật của hoa ban tim tím. Những hình ảnh này, thực sự sẽ làm cho du khách phải mê mẩn đến độ nhớ thương Hà Nội mùa hoa!
Hoa ban- nhuộm tím một góc trời - Ảnh: Cao Anh Tuan
Hà Nội 36 Phố Phường
Xem thêm: Các tour du lịch Hà Nội giá rẻ
Hà Nội những buổi chiều se lạnh, những ngày nắng rực rỡ hay khi mưa phùn âm u đều thật đẹp. Người ta đến Hà Nội nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy Hà Nội trở nên cũ. Hà Nội không cũ, Hà Nội chỉ trở nên quen thuộc trong tâm trí người du khách. Hà Nội không xấu, chỉ quan trọng là du khách có thể tìm kiếm cho mình nét đẹp đặc trưng ẩn mình giữa phố phường Hà Nội hay không?
Thu Huyền - blog.mytour.vn
Lưu ý: Nội dung bài viết thuộc bản quyền của blog.mytour.vn (Không bao gồm hình ảnh). Mọi sao chép cần ghi rõ nguồn, tên tác giả, nhiếp ảnh gia cùng với liên kết về nội dung tương ứng tại blog.mytour.vn.
Tháng 3 là thời điểm mùa hoa đào và hoa mai nở rộ ở Hà Nội. Đây là thời điểm đẹp nhất để thưởng ngoạn những cánh hoa đào và mai rực rỡ trên khắp các con phố của Thủ đô.
Các địa điểm nổi tiếng để ngắm hoa đào và hoa mai ở Hà Nội vào tháng 3 bao gồm: Hồ Tây, Văn Miếu, Công viên Thống Nhất, Công viên Hoàng Thành, Khu vực quanh Hồ Gươm, và các khu vườn hoa trên đường Phạm Văn Đồng.
Ngoài hoa đào và hoa mai, vào tháng 3 còn có nhiều loại hoa khác nở rộ ở Hà Nội như hoa phượng, hoa sữa, hoa ban, hoa cúc, hoa hồng, hoa sim, hoa bưởi, và hoa cải.
Thời tiết vào tháng 3 ở Hà Nội thường khá mát mẻ và có thể có mưa phùn. Nhiệt độ trung bình vào khoảng 18-22 độ C, tuy nhiên có thể thay đổi tùy vào từng ngày.
Ngoài ngắm hoa, vào tháng 3 ở Hà Nội còn có nhiều hoạt động khác để tham gia như: tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, thưởng thức ẩm thực đặc sản, tham gia các lễ hội truyền thống, và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí.
0 Thích