Mối quan hệ không phải như chiếc áo, cũ thì thay, rách thì vá. Trong hôn nhân, có những rạn nứt không thể lành lại, chứ không phải cái gì cũng có thể sửa chữa. Ai trong cuộc mới hiểu hết cảm xúc và góc khuất. Bên ngoài, ai cũng chỉ là khách đứng ngoài cửa sổ nhìn vào một cuộc sống không thuộc về mình.
Không có chiêu mà phụ nữ nên làm để đàn ông sợ, yêu hay gắn bó. Hôn nhân cần sự chân thành và hiểu biết từ cả hai phía, chứ không phải là trò chiêu trò trăng trò gió.
Và sau đó, mọi người tận mắt thấy nhiều điều…
Mối quan hệ, khi đã tồn tại trong thời gian dài, thường dựa vào những cảm xúc tự nhiên và phản ứng tự nhiên để quyết định. Không cần cố gắng ép buộc hay giữ lại khi tình cảm tự nhiên đã đến hồi kết. Như một duyên số, hết thì tự nhiên tan, còn thì tự nhiên hòa mình vào nhau.
Cuộc sống chung, người ta thấu hiểu và chia sẻ, biết nhau để cùng nhau thay đổi và thương yêu. Không thể hiểu mà không chấp nhận, không thể biết mà không tôn trọng, không thể thấu hiểu mà không giữ được sự tôn trọng. Nếu không, tất cả chỉ là vì nhau mà xa rời, không thể vá lại được.
Vậy nên, khi mọi thứ đã rạn nứt, việc giữ lại chỉ làm mất đi sự chân thành và tự nhiên của mối quan hệ.
Cảm xúc như một bức tranh, mỗi nét vẽ là một kỷ niệm. Áo tình cảm không phải là trang phục, cũ thì là dịp để trải nghiệm những thăng trầm. Thấu hiểu và chấp nhận, chính mình là nghệ sĩ của cuộc đời.
Cuộc sống như một cuộc hành trình riêng biệt, không có công thức chung. Thương yêu đích thực là khi chúng ta cùng nhau bước qua những thử thách, giữ chặt tay nhau và tìm ra con đường bình yên. Đôi khi, chỉ cần khuyên nhau 'đừng quên cuộc sống là của chính mình' là đủ.
Hôn nhân đã rạn nứt, không nên cố gắng vá lại. Đôi khi, để cho thời gian tự làm lành là quyết định đúng đắn nhất.
Tâm lý là một ngành nghề tinh tế, không phải ai cũng có thể hiểu rõ. Thà làm thợ may hôn nhân cho chính bản thân, hơn là vùi dập trong việc vá lại cho người khác. Cuộc sống có quá nhiều bí mật, và những bức tranh tình cảm không phải ai cũng thấu hiểu được.
Những người chỉ biết lý giải về tâm lý sinh lý như làm trắng và hồng chỗ này chỗ kia, mà toàn là đàn ông, nghe thấy cảm giác lạ lùng quá nhỉ?
Cuộc sống chán ngấy nhất là khi mọi chuyện cá nhân lại trở thành lời đồn đại. Đừng để vấn đề mà mình tự mình không giải quyết được, lại trở thành chủ đề của đám đông. Khi còn chưa rách hết, nếu tiếp tục kể khắp nơi, chẳng khác nào rách thêm một lần nữa, đặt vào tay những chuyên gia tâm lý vài chữ thì rách toạc khói.
Trong cuộc sống, khi đã rạn nứt, hãy chấp nhận và để nó tự nát. Thà xé đứt hơn là vá lại, vì khi hôn nhân trở nên rách rưới, sự víu vẻ chỉ khiến cho tình cảm trở nên nhàm chán.
Và điều đáng sợ nhất là ăn mày tình cảm của chính bản thân. Hãy sống vui vẻ, đời ngắn ngủi, sử dụng mọi thứ một cách có ý nghĩa và tránh những vết thương và phỏng sước không cần thiết.
Nguồn: facebook.com/hoangnguyenvunhabao/posts/10207710326112451
Người đăng: Thị đào Nguyễn
Từ khoá: Hôn nhân đã nứt, đừng cố gắng vá lại
0 Thích