Mytour blogimg_logo
06/01/202460

Khi biết người mình thích không hề để ý đến mình, như đang trải qua một bức tranh cảm xúc khó diễn tả! năm 2025

Ngồi đợi nhận tin nhắn từ người ấy, mặc dù biết rằng họ có thể đã quên mất đến sự tồn tại của mình. Dù đã cố quên, nhưng mỗi lần gặp nhau là một lần lòng lại chìm sâu hơn!

1. NGỒI CHỜ ĐƯỢC MÁY BAY TRONG SÂN ĐỢI

Có những cô gái kỳ cục, sống thanh xuân mà không có người yêu, nhưng lại thường xuyên đối mặt với nỗi đau tình cảm. Biết rằng crush không hề để ý, nhưng lại càng mê mệt hơn. Tự nhủ mình không nên nói chuyện nữa, nhưng mỗi lần bị phũ lại tha thứ hết lần này đến lần khác. Biết mình ngốc nhưng lại không kiềm được cảm xúc.

2. ĐƠN THUẦN NHƯ VIỆC ĂN CƠM BỮA

Lẻ loi, thất tình, mỗi ngày tự nhủ lòng phải 'buông' và 'từ bỏ', nhưng chỉ cần một nụ cười, lòng lại tan chảy như chưa từng nghĩ đến. Một cái nhìn là đủ để làm cho tâm hồn trôi chảy.

3. KHÔNG NGỪNG MUỐN YÊU NGƯỜI CRUSH MÀ KHÔNG ĐƯỢC

Yêu người mà biết rõ họ không hề để ý đến mình, nhưng lòng lại không ngừng muốn thích họ. Cảm giác thích một ai đó kéo dài mãi, không dám tỏ tình, không bước chân nào hơn nữa, chỉ coi họ là nguồn cảm xúc, vì cho rằng bản thân chưa đủ hoàn hảo.

4. NGHE LẶNG LẼ KHI NGƯỜI KHÁC KỂ CHUYỆN

Mỗi khi ai đó nhắc đến cái tên ấy, trái tim đau nhói, gặp nhau là tim đập nhanh. Chẳng dám nói lời nào khác, vì crush không thích mình, chỉ có thể lắng nghe người ta nói chuyện mà thôi.

5. LÀ MIỆNG NÓI BỎ, NHƯNG TIM VẪN NUÔI HY VỌNG

Mỗi ngày, check Facebook và Zalo người ta hàng chục lần, đọc lại những tin nhắn cũ. Xem lại từng status, từng trạng thái. Nghĩ mãi về cách nhắn tin để người ta reply. Dù người ta chỉ seen không reply, lòng vẫn đau đớn và tiếc nuối. Biết rõ crush không thích mình, nhưng khi thấy họ tương tác với người khác, tim lại rụt rè. Miệng bảo bỏ đi, nhưng lòng vẫn nuôi hy vọng.

6. NGẮM NGỢI XA XÔI, KHÔNG DÁM NHÌN THẲNG

Dấu hiệu rõ ràng, crush không hề để ý đến mình, mọi cảm giác đã làm rõ. Phần lớn con gái tránh mặt thực tế, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người đó. Luôn lẻ loi theo bóng hình quen thuộc, nhiều năm trôi qua, đến mức ngay cả đám đông cũng nhận ra điều đó.

7. THẢI HỒN BẰNG NHỮNG TIẾNG THỞ DÀI

Dù đã quyết định dũng cảm, dùng biết bao nghị lực để thổ lộ, nhưng cuối cùng chỉ kết thúc bằng những tiếng thở dài. Vì đã biết crush không hề ưa mình, nói ra cũng chỉ đạt được sự thương hại. Nhìn thấy người ta hạnh phúc là đủ, không cần phải đòi hỏi sự quan tâm, vì sợ rằng sẽ làm người ấy khó chịu và đẩy mình ra xa hơn.

8. NGƯỜI TA KHÔNG THÍCH MÌNH, NHƯNG CÓ YÊU MÌNH KHÔNG?

Nhận diện crush không thích mình qua hành động, cử chỉ, lời nói... Nhưng cảm giác trực giác lại nói rằng có lẽ người ta vẫn giữ tình cảm với mình? Con gái thường rất ngốc nghếch, thích một người mà người đó không quan tâm, nhưng vẫn kiên trì. Đỉnh điểm của sự ngốc nghếch là tự lừa dối tình cảm của chính mình.

9. TẠO RA NHỮNG CƠ HỘI GẶP GỠ, MẶC DÙ BIẾT NGƯỜI TA KHÔNG THÍCH

Dù biết rõ người ta không hề thích mình, nhưng vẫn cố gắng tạo ra nhiều cơ hội để gặp gỡ, tiếp xúc. Mọi sự cố gắng đều giữ vẻ tình cờ, nhưng thực sự cậu ấy hiểu rõ về tình cảm của mình mà vẫn không ngừng cố gắng. Nhưng phải làm sao khi người ta đang muốn tránh xa.

10. HỌC CÁCH CHẤP NHẬN, MỘT CÁCH NHẸ NHÀNG

Cuộc sống không phải lúc nào cũng như trong phim Hàn, luôn có một kết thúc hạnh phúc. Thậm chí, cả phim Hàn hiện đại cũng thích kết mở hoặc kết buồn. Hãy học cách chấp nhận, nếu người ta không thích mình, thì thế cũng không thay đổi được. Khi chấp nhận thực tế, lòng bạn sẽ bình yên hơn.

Con gái à, thích một người mà người đó không quan tâm là cảm giác khó diễn tả, đến mức... khó chịu. Muốn nhìn nhưng không dám nhìn, muốn gặp nhưng sợ gặp, muốn quên nhưng không thể, không có lý do để ghen tuông và không còn hy vọng nào lóe sáng. Mọi thứ xoay quanh cảm xúc của bạn. Kết quả là do bạn quyết định. Biết crush không thích mình, hãy buông bỏ, đừng tiếp tục buộc mình nữa!

Đăng bởi: Vũ Hoàng

Từ khoá: Biết crush không thích mình là trải qua 10 cảm giác khó gọi tên này!

Trần Minh Hoạt

0 Thích

Đánh giá : 4.8 /174