Nếu đã trót phải lòng những chú chim cánh cụt đáng yêu và nghịch ngợm trong bộ phim hoạt hình nổi tiếng Những chú chim cánh cụt vùng Madagascar hẳn các bạn sẽ tò mò rằng liệu vùng đất này có như trong phim. Ở đây không có những chú chim cánh cụt ngộ nghĩnh đó, nhưng lại có những điều đặc biệt hơn nhiều, khiến cho nơi đây được gọi tên là Lục địa thứ 8. Cùng blog.mytour.vn khám phá vùng đất mới lạ này thôi.
Điều đặc biệt khiến cho Madagascar được gọi tên là lục địa thứ 8 bởi hệ sinh thái vô cùng phong phú tại đây. Các nhà khoa học đã tìm thấy hơn 85% động thực vật trên thế giới tại vùng đất này. Thêm vào đó, tuy thuộc Châu Phi nhưng do khoảng cách quá xa, tận 400km đã khiến nơi này được gọi tên là Lục địa thứ 8. Đến du lịch tại đây, bạn không chỉ bất ngờ bởi hệ sinh thái, mà còn bởi nét hoang sơ của chính cuộc sống con người nơi đây, của những thành phố xa hoa, hay của một thành phố ven biển cuộc sống còn nghèo nàn. Cùng chiêm ngưỡng những điều thú vị tại Madagascar ngay thôi.
Một trong những điều đặc biệt để nhiều người biết đến Madagascar là sự hiện diện của những hàng cây baobap hơn 800 năm tuổi. Không chỉ là biểu tượng cho hình ảnh một châu Phi hùng vĩ, cây baobap còn có nhiều tác dụng như làm đồ mỹ nghệ, vỏ có thể bện dây thừng, quả chín dùng nấu súp, nấu cháo… Dù hình thức quá khổ nhưng đây là hình tượng dịu dàng nhắc nhở bất kì ai khi nhớ về Châu Phi.
Hàng cây cao lớn nhưng đẹp dịu dàng - Ảnh: mayq
Sừng sững nhưng đẹp không tì vết - Ảnh: Pere Soler
Nhìn từ xa, những cây cao, thẳng với tán lá nhỏ tạo thành bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp mà không cần bàn tay của nghệ sĩ nào tô vẽ. Chúng đẹp tự nhiên và đầy sức sống. Người Magagascar xem đại lộ những cây baobap là kì quan thứ 8 của thế giới và trở thành biểu tượng, niềm tự hào của quốc gia này.
Nhiều khách du lịch đến đây không chỉ vì tò mò mà còn để khám phá sức sống của những loài cây cỏ tại vùng đất khô cằn. Tại Madagascar này, người ta ưu ái dành một đại lộ dài chỉ để trồng những cây baobap. Những khi ánh hoàng hôn buông xuống, là thời khắc những hàng cây sừng sững đẹp nhất.
Thời khắc hoàng hôn đẹp nhất - Ảnh: Dennis van de Water
Ma mị và bí ẩn - Ảnh: mayq
Nhắc đến Madagascar, người ta thường nghĩ đến những chú Lemur sinh sống trong rừng bạch đàn nguyên sinh. Những chú Lemur dễ thương thường làm các nhà khoa học bối rối khi phân loại bởi hình thù của chúng chẳng giống ai: đầu có hình dáng của một chú chó, mình là hình dáng của một chú khỉ và đuôi cong là hình dáng của một chú sóc nào đó.
Lemur đáng yêu khiến những nhà khoa học bối rối - Ảnh: andrianasolo hajatiana
Những bông hoa dại ven đường cũng khoe sắc - Ảnh: Petr Nutil
Không những vậy, tại đây bạn dễ dàng bắt gặp những loài cây hay những loài động vật độc đáo. Một Madagascar rực rỡ nhiều màu sắc của những loài chim hay thú khác nhau. Cao nguyên rừng thẳm với bao loài chim muông thú lạ... là một thiên nhiên còn nguyên vẹn nét tinh khôi. Các loại trái cây rừng hấp dẫn bởi vị thanh chua dịu nhẹ, như những điều hoang sơ tự nhiên tồn tại nơi đây.
Xanh trắng hòa lẫn - Ảnh: Eril Fox
Vươn cao - Ảnh: Andrew Lucien A.
Ở Madagascar việc nuôi, trồng diễn ra một cách tự nhiên. Ở đó chưa có khái niệm “nuôi công nghiệp”. Chính vì vậy, cuộc sống của người dân nơi đây còn nhiều hoang sơ và chủ yếu là tự cung tự cấp. Đến đây bạn sẽ được chứng kiến khung cảnh sinh hoạt bình dị của người dân như: đánh cá, tuốt lúa hay được thưởng thức những thức ăn tự trồng không một chút hóa chất độc hại nào.
Những cánh đồng lúa - Ảnh: Dereje Balachew
Bắt cá giữa biển khơi bao la - Ảnh: Pierre-Yves Babelon
Những người phụ nữ ở đây thường vẽ lên mặt những hình thù độc đáo bằng thứ mực được pha chế bằng công thức riêng. Những bông hoa, những hoa văn đơn giản tô điểm cho gương mặt người phụ nữ.
Hoa văn độc đáo trên mặt người phụ nữ - Ảnh: Pierre-Yves Babelon
Chồng cày vợ cấy con trâu đi cày - Ảnh: Pierre-Yves Babelon
Người bản địa gọi Antananarivo đơn giản là “Tana” trong sự quý mến và thân thương. Thủ đô Antannarivo của Madagascar mang hơi thở của một thành phố Pháp hòa lẫn trong sắc màu riêng biệt của người Bồ Đào Nha.
Những mái nhà nhấp nhô ở thủ đô - Ảnh: Dale Johnson
Tại thành phố này bạn sẽ được tận hưởng li cà phê Expresso thơm và những chiếc bánh ngọt theo hương vị rất riêng của người Pháp. Những chiếc taxi Renault màu vàng được người Pháp sản xuất từ những năm 1945 vẫn còn hoạt động vòng vèo tại Antananarivo mang đến cho nơi đây một hương vị Pháp rất riêng biệt.
Cổ kính như một nước Pháp lãng mạn - Ảnh: Patrick Lanto Randriamanampisoa
Những chiếc taxi cổ vẫn bon bon trên đường phố - Ảnh: Setra Traz
Song song với đó, người Pháp đã để lại cho Tana những kiến trúc tuyệt đẹp, nhưng người Malagasy vẫn thích sử dụng màu sơn đỏ truyền thống của người Bồ Đào Nha và điều đó tạo cho thủ đô một kiến trúc rất riêng. Đó là sự kết hợp giữa Âu – Phi độc đáo mà hài hòa.
Màu đỏ của kiến trúc Bồ Đào Nha - Ảnh: John Spencer
Đảo Tsarabanjina nằm phía tây bắc của Madagascar. Nơi đây được bình chọn là một trong số 15 đảo ít người biết trên thế giới. Vẻ đẹp cuốn hút của những bãi cát trắng mịn chạy xa tít tắp hay màu xanh mát mắt của nước biển bao quanh nơi này sẽ khiến bạn thích thú ngay từ lần đầu tiên.
Biển xanh - Ảnh: Eric Drakar
Trong veo như màu trời - Ảnh: Pierre-Yves Babelon
Tại đây, nếu để ý kĩ, bạn sẽ được làm quen với những chú tắc kè hoa nhỏ nhất thế giới. Phải tinh mắt vì chúng chỉ hơn 1cm thôi. Vì được ít người biết đến nên nơi đây thực sự là một thiên đường cho bạn tận hưởng mùa hè trong sự hoang sơ và dân dã.
Tắc kè hoa tí hon - Ảnh: Alberto Chiappi
Thiên đường nghỉ dưỡng mùa hè - Ảnh: Pierre-Yves Babelon
Xem thêm: Các tour du lịch giá rẻ
Bạn đã sẵn sàng đến thăm quan vùng đất của những chú chim cánh cụt quậy phá mà đáng yêu Madagascar để tìm thấy sự hoang sơ và bình yên chưa? Lục địa thứ 8 khiến du khách khám phá được những điều thú vị từ một thiên nhiên hoang dã, cuộc sống đơn sơ, song lại không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác. Madagascar, xách ba lô lên và đi thôi.
Thu Huyền - blog.mytour.vn
Lưu ý: Nội dung bài viết thuộc bản quyền của blog.mytour.vn (Không bao gồm hình ảnh). Mọi sao chép cần ghi rõ nguồn, tên tác giả, nhiếp ảnh gia cùng với liên kết về nội dung tương ứng tại blog.mytour.vn.
Madagascar là lục địa thứ 8 trên thế giới.
Madagascar được coi là đặc biệt vì nó là một trong những nơi trên thế giới có nhiều loài động vật và thực vật độc đáo, không có ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới.
Antananarivo là một thành phố đầy màu sắc và đa dạng văn hóa, với kiến trúc độc đáo và các di tích lịch sử quan trọng. Nơi đây cũng là trung tâm của nền kinh tế và văn hóa của Madagascar.
Madagascar có nhiều địa danh nổi tiếng, bao gồm Vườn quốc gia Ranomafana, Vườn quốc gia Andasibe-Mantadia, Vườn quốc gia Isalo, và Vườn quốc gia Masoala. Ngoài ra, đảo Nosy Be cũng là một điểm đến phổ biến cho du khách.
Madagascar có nhiều món ăn đặc trưng, bao gồm Ravitoto (món ăn từ lá sắn), Romazava (món thịt hầm), và Koba (món bánh ngọt từ gạo nếp và đậu đen).
0 Thích