Nếu như Phanxipang được xem là "nóc nhà Đông Dương" thì Langbiang được ví như là "nóc nhà" của Đà Lạt. Bởi từ trên đỉnh núi nhìn xuống, bạn có thể ôm trọn cả Đà Lạt vào lòng. Vậy Langbiang nằm ở đâu? Ngọn núi này có gì thú vị và đặc biệt mà người ta lại không ngừng xuýt xoa tới vậy? Cùng đọc bài viết dưới đây để được trải nghiệm leo núi Langbiang cùng chúng tôi nhé!
Cách thành phố Đà Lạt chừng 12km, Langbiang tọa lạc tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Lang Biang gồm hai ngọn núi có độ cao trên 2000m, cũng chính vì thế mà người dân nơi đây đặt cho chúng cái tên trìu mến là núi Ông và núi Bà. Từ trên đỉnh núi, thành phố ngàn hoa sẽ thu trọn trong tầm mắt của bạn. Hằng năm, Langbiang thu hút một lượng lớn khách du lịch tới check in và ngắm cảnh. Nếu có dịp đến Đà Lạt, hãy chắc chắn bạn đã không bỏ qua ngọn núi thú vị này nhé.
(Ảnh: sưu tầm)
Hằng năm, Đà Lạt thu hút một lượng lớn khách du lịch đến thăm núi Langbiang. Để đến ngọn núi, bạn có thể di chuyển bằng nhiều phương tiện khác nhau. Đặc biệt, du khách có thể lựa chọn xe bus với nhiều tuyến thuận tiện. Từ trung tâm thành phố, bạn bắt tuyến xe bus số 48 để đi Lạc Dương. Xe bus bắt đầu chạy từ 5h30 sáng đến 7h00 tối với nhiều chuyến liên tục. Bạn có thể an tâm, sắp xếp lịch trình phù hợp với giờ di chuyển của xe để đến được Langbiang.
(Ảnh: sưu tầm)
Ngoài ra, nếu bạn là một người thích phiêu lưu thì có thể chọn di chuyển bằng xe máy. Giá thuê khoảng tầm trên dưới 100k/ ngày. Tùy vị trí khách sạn, bạn có thể chọn một trong hai con đường sau.
Có thể bạn chưa biết đằng sau cái tên “Langbiang” là câu chuyện dài về một tình yêu đẹp nhưng đầy tiếc nuối. Chuyện kể rằng, xa xưa, ngọn núi này là nơi sinh sống của hai bộ tộc người Lát và người Chil. Vì có nhiều bất đồng, hai bộ tộc này trở nên thù ghét nhau. Nhưng trớ trêu thay người con gái tên H’biang (tộc Chil) lại đem lòng si mê chàng trai K’lang (tộc Lát).
(Ảnh: sưu tầm)
Dù yêu nhau tha thiết nhưng tình yêu của họ lại bị hai bên ngăn cấm bởi mối thù khó hóa giải được. Bất chấp sự phản đối của hai bên, H’biang và K’lang bỏ lên núi sinh sống. Không may, H’biang bị bệnh nặng và qua đời. Quá đau buồn, K’lang cũng nhanh chóng sinh bệnh và mất theo không lâu sau đó. Chính cái chết của hai người họ đã tháo được nút thắt bất lâu nay giữa hai bộ tộc. Để tưởng nhớ tình yêu của họ, dân làng đã đặt tên ngọn núi nơi hai người sinh sống là “LangBiang”. Ngày nay, ngọn núi đó đã trở thành một địa điểm thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm.
Trong mắt du khách bốn phương, Đà Lạt nổi tiếng là một thành phố du lịch mát mẻ và trong lành. Cái khí trời ấy càng đậm nét hơn khi du khách ghé thăm núi Langbiang. Tại đây, ngoài du lịch, nghĩ dưỡng ra bạn còn có thể tự mình dã ngoại, cắm trại, khám phá thiên nhiên và trực tiếp tham gia các trò chơi địa hình vô cùng hấp dẫn.
Miền Bắc có Sapa thì ở phía Nam, nhắc đến "săn mây", du khách chắc chắn không thể bỏ qua LangBiang. Đặc biệt, vào những ngày Đà Lạt nhiều mây, từ đỉnh núi, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh thơ mộng, yên bình. Cả thành phố Đà Lạt dường như bao trùm trong một lớp mây trắng mỏng. Tuyệt vời hơn, mỗi buổi sáng thức dậy sau khi cắm trại qua đêm ở đây. Bạn sẽ được trực tiếp trải nghiệm chạm tay vào mây trời, bước đi giữa mây. Quả là một trải nghiệm tuyệt vời phải không nào!
(Ảnh: sưu tầm)
Nhìn từ phía dưới, toàn bộ ngọn núi như một gã khổng lồ sừng sững uy nghi giữa trời đất. Còn khi lên tới đỉnh đồi thì “Langbiang” giống như một bức tranh tiên cảnh, có rừng vàng, suối bạc uốn lượn quanh co giữa rừng thông bạt ngàn xanh biếc. Từ trên đỉnh núi, bạn có thể quan sát và nhìn ngắm vẻ đẹp của thành phố ngàn hoa bao phủ trong sương sớm. Từng lớp mây nhẹ nhàng như một cô gái đang ngủ say giữa thung lũng Đà Lạt đầy thơ mộng.
(Ảnh: sưu tầm)
Không chỉ là sự thay đổi về thị giác mà càng lên cao, càng lên cao trên núi càng lạnh. Bạn có thể cảm nhận được cái se se lạnh của hơi đá cùng không khí mát mẻ của núi rừng đang vi vu trong gió. Tận hưởng khí trời mát mẻ, thưởng thức một ly trà ấm nóng, thật còn gì tuyệt vời phải không?
Không chỉ mang vẻ đẹp lãng mạn, nên thơ, Langbiang còn là địa điểm lý tưởng cho nhiều trò chơi thú vị, đặc biệt là dù lượn. Bạn sẽ được trải nghiệm cảm giác bay lơ lửng giữa độ cao cả nghìn mét. Những chiếc dù lượn như một đôi cánh bạn chao liệng giữa trời. Phía dưới là hồ Đan Kia trữ tình với dòng chảy uốn lượn quanh thành phố. Thời gian mỗi chuyến bay tầm 15, 20 phút. Dù thế, mỗi phút giây bạn được lơ lửng trên bầu trời đều sẽ là những ký ức khó quên nhất.
(Ảnh: sưu tầm)
Khi đến Langbiang, leo núi là một phần không thể thiếu trong mỗi chặng đi. Hành trình tuy nguy hiểm và mệt nhưng đó là một trải nghiệm đáng nhớ mà bạn nên thử. Mỗi bước đi, bạn sẽ có cảm giác mình đang đi xuyên qua một thế giới bí ẩn vừa hoang sơ vừa cuốn hút. Không chỉ trầm mặc, uy nghi, nơi đây còn sở hữu không gian thiên nhiên hoang sơ, gần gũi. Leo núi cũng là một phương pháp thư giãn hiệu quả giúp bạn trút bỏ mọi bộn bề, căng thẳng của cuộc sống và công việc.
(Ảnh: sưu tầm)
Sau một ngày dài, buổi tối là lúc bạn có thể thư giãn và hòa mình cùng với nhịp sống của người dân nơi đây. Buổi giao lưu nổi bật với ánh lửa bập bùng, âm thanh cồng chiêng, tiếng hát giao lưu của trai gái bản địa. Đặc biệt hơn, bạn sẽ được thưởng thức rượu cần cùng những sản vật quý giá của núi rừng Tây Nguyên.
(Ảnh: sưu tầm)
Để có một chuyến đi thật ý nghĩa và an toàn, thì bạn nên nắm rõ những điều sau nếu đến leo núi:
Đến với Langbiang, bạn không chỉ được trở về với thiên nhiên, tham quan du lịch mà còn được trải nghiệm, tìm hiểu những văn hóa truyền thống của các dân tộc Tây Nguyên. Hay đơn giản bạn sẽ có được một bộ ảnh thật tuyệt vời sau chuyến đi.
blog.mytour.vn tự hào là đơn vị chuyên cung cấp phòng khách sạn - vé máy bay với mức giá tốt nhất. Đặt phòng sớm sẽ giúp bạn thêm chủ động cho chuyến đi, tránh các sự cố không mong muốn. Đặt phòng ngay hôm nay và đến thăm Đà Lạt thôi!
0 Thích