Mytour blogimg_logo
06/04/20231.4490

Nét đẹp ma mị của công viên bỏ hoang Việt Nam trên báo Anh năm 2025

Ở Việt Nam, nằm ở ngoại ô thành phố Huế cổ kính, có một công viên nước được lên báo Anh vì một nét đẹp độc đáo: dẫu bị bỏ hoang nhưng nơi đây vẫn đấy sức hút bởi sự ma mị. Nhiều du khách vì tò mò muốn khám phá đã tìm đến đây rồi không khỏi bất ngờ trước mị lực của một công viên dẫu đã xuống cấp trầm trọng. Đôi khi có những nét đẹp đến từ những nơi bị lãng quên nữa đấy.

 

Nét đẹp ma mị trên báo

Nét đẹp ma mị trên báo - Ảnh: Chris Staring

 

Tọa lạc ở đồi Thiên An, cách trung tâm thành phố Huế 10km về hướng Tây Nam, công viên nước Thủy Tiên không nằm trong bản đồ du lịch Việt Nam cũng như không được nhiều người dân địa phương biết đến. Trước đây, nhằm thu hút du lịch công viên được xây dựng với quy mô 4,49 ha với nhiều hạng mục như: thủy cung, công viên nước, nhà hàng, du truyền trên hồ,... Với quy mô khá hoành tráng như vậy, nhưng không biết vì lý do khách quan nào mà nơi đây bị bỏ hoang sau hơn 1 thập kỉ khánh thành, tạo nên khung cảnh mà nhiều du khách ví von rằng ma quái hệt như ở địa ngục.

 

Lối vào công viên

Lối vào công viên - Ảnh: Bull__88

 

Có thể nói, từ sau khi tờ báo Anh đưa lên những hình ảnh có sức ám ảnh về thị giác cũng như cảm giác, nơi đây bắt đầu có nhiều du khách đến tham quan. Phần lớn đều vì tò mò không biết rằng liệu nơi đây có thực sự mang vẻ ma mị như những bức ảnh của du khách nước ngoài kia không.

 

Hoang tàn và ám ảnh

Hoang tàn và ám ảnh - Ảnh: Chris Staring

 

Dường như đã lâu không có ai còn quan tâm đến nơi này

Dường như đã lâu không có ai còn quan tâm đến nơi này - Ảnh: psychocartogr4phy

 

Khung cảnh hiện ra trong mắt mỗi du khách khi đến đây, là Hồ Thủy Tiên hoang sơ, những rừng thông bạt ngàn xanh ngát. Đến với công viên nước Thủy Tiên, các khu vui chơi giờ đã không còn bóng dáng nhân viên phục vụ nào cả, những công trình vui chơi giải trí lâu nay không có ai sử dụng nên dần xuống cấp. Xung quanh có nhiều bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ nhưng vì không được bảo trì nên nằm trơ trọi và biến dạng.

 

Công viên lọt giữa xanh ngút ngàn thông reo

Công viên lọt giữa xanh ngút ngàn thông reo - Ảnh: nikolai3872

 

Xem thêm: Khách sạn khuyến mãi đến 59% tại Huế

 

Hồ Thủy Tiên

Hồ Thủy Tiên - Ảnh: minhnhat601

 

Nhiếp ảnh gia Chris Staring, người đã đưa những hình ảnh công viên Thủy Tiên lên báo Anh, là người chuyên chụp ảnh những nơi bị bỏ hoang hoặc bị thiên nhiên xâm hại. Qua ống kính của ông, công viên dẫu cho có ám ảnh, vẫn khiến người ta tò mò tìm hiểu đến tận cùng. Những máng trượt đầy rêu phong, một sân khấu chỏng chơ hàng nghìn chỗ ngồi hay một ngôi nhà gạch đỏ giữa rừng thông còn đang dang dở đều trở nên cuốn hút đến lạ kì.

 

Mọi thứ đều không còn được sử dụng

Mọi thứ đều không còn được sử dụng - Ảnh: _gypsyprincess33_

 

Rùng rợn

Rùng rợn - Ảnh: biu_.2.5.0.4_

 

Đến đây rồi, tận mắt quan sát những công trình được đầu tư quy mô hàng tỷ đồng, nhưng giờ chỉ còn một đống hoang tàn, mỗi người lại có những cảm nhận khác nhau. Các tuyền đường giờ đây hoang vắng đến lạnh người, mô hình công viên bể nát không một ai đoái hoài, hành lang tràn ngập bụi và ngổn ngang những vật liệu, nhưng dường như có chút gì đó hòa hợp để tạo nên sức hút cho phong cảnh này đây.

 

Hành lang phủ bụi

Hành lang phủ bụi - Ảnh: Chris Staring

 

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Huế

 

Công viên khá rộng, bao quanh hồ Thủy Tiên, nên để khám phá hết nơi này có lẽ bạn sẽ mất khá nhiều thời gian. Dường như nét đạp của một nơi bị thời gian lãng quên trở nên đẹp và đáng nhớ hơn bao giờ hết. Công trình hoành tráng cũng không thoát khỏi quy luật đào thải của thời gian. Đến công viên, trèo lên miệng rồng, ngắm nhìn hồ nước mùa này trơ đáy, đâu đó là hình ảnh một người buông cần câu cá. Lang thang xung quanh là những chú bò vàng lững thững gặp cỏ, thấp thoáng những rừng thông rì rào, hẳn nếu không bị bỏ hoang thì đây sẽ là một địa điểm du lịch hấp dẫn khi đến Huế.

 

Sân khấu đã chẳng còn được sáng ánh đèn

Sân khấu đã chẳng còn được sáng ánh đèn - Ảnh: Chris Staring

 

Phóng tầm mắt đến muôn trùng

Phóng tầm mắt đến muôn trùng - Ảnh: Chris Staring

 

Lang thang trong công viên, đôi lúc du khách sẽ thấy có chút rợn người bởi những bãi phế tích, rác rưởi nằm khắp nơi, cây cối phủ cả lối đi hay những vết tích thời gian tàn phá, song dường như chính những điều này lại kích thích du khách len lỏi mọi ngóc ngách của công viên này. Dần dần, từ một nơi ít ai biết đến, công viên nước Thủy Tiên đã trở thành một địa điểm sống ảo cực chất cho không chỉ giới trẻ Huế mà còn cả khách du lịch Huế.

 

Cỏ hoang át cả lối đi

Cỏ hoang át cả lối đi - Ảnh: ohalexaandra

 

Nơi đây đã trở thành địa điểm sống ảo cực chất

Nơi đây đã trở thành địa điểm sống ảo cực chất - Ảnh: ntqh2305

 

Vì công viên đã bỏ hoang nên có nhiều nơi hư hỏng và hoan gỉ, bụi bặm, du khách đến đây cần chú ý để đề phòng tai nạn. Huế đâu chỉ có những thành trì cổ kinh, có điệu hò bên sông Hương mỗi tối mà còn có cả một địa danh đầy ám ảnh đang đợi bạn đến. blog.mytour.vn tin chắc rằng, vẻ đẹp ma mị của nơi đây sẽ khiến bạn ấn tượng mãi không thôi.

 

Bức tường nham nhở hình vẽ

Bức tường nham nhở hình vẽ - Ảnh: henvirh

 

Xem thêm: Các tour du lịch Thừa Thiên Huế giá rẻ

 

Dường như có những nét đẹp tưởng chừng như bị lãng quên, một khi được khám phá lại khiến người ta ngỡ ngàng đến vậy, Công viên nước Thủy Tiên với sự cuốn hút đầy mị lực qua những tấm ảnh trên báo Anh đã khiến nhiều người tự hỏi: Phải chăng ở xung quanh ta còn biết bao nét đẹp độc đáo đến vậy?

 

Thu Huyền - blog.mytour.vn

 

Lưu ý: Nội dung bài viết thuộc bản quyền của blog.mytour.vn (Không bao gồm hình ảnh). Mọi sao chép cần ghi rõ nguồn, tên tác giả, nhiếp ảnh gia cùng với liên kết về nội dung tương ứng tại blog.mytour.vn.

0 Thích

Đánh giá : 4.2 /491