Ngoài bánh tôm và bún ốc ẩm thực quanh khu hồ Tây khá phong phú với nhiều món ăn ngon như bánh rán, bánh giò, kem…
Đi thẳng ngõ 242 Lạc Long Quân bạn thấy ngay quán bánh rán rất đông người ngay cửa đình. Bánh ở đây vỏ vàng ươm, giòn rụm, nhân bánh cũng cơ bản làm từ thịt, mộc nhĩ và miến nhưng cái đặc biệt là thứ nước sốt rưới bánh độc đáo từ cà chua, nước mắm, giấm, đường, tương ớt và một ít bột năng.
Bánh rán - Lạc Long Quân
Xem thêm : Các khách sạn giá tốt tại Hà Nội
Bánh ở đây bán theo chiếc, bạn có thể gọi bát 2, bát 3 là người ta sẽ tự hiểu mấy chiếc bánh. Giá giờ là 5.000 VND/chiếc và chỉ bán buổi chiều thôi tầm 6-7h có thể vẫn còn.
Kem hồ Tây
Kem Hồ Tây thật ra không ngon bằng kem Tràng Tiền cũng không phong phú bằng. Được cái ở đây thường thì vắng và có chỗ ngồi để xe thoải mái hơn nhiều Tràng Tiền hay Thủy Tạ Bờ Hồ. Nhiều người thì thích dắt xe rồi vào trong ngồi ven ven hồ Trúc Bạch nhưng mình thì chỉ thích kê xe ngồi ghế đá ngay ngoài nhìn ngắm xe cộ lao qua lao lại, ngắm chùa Trấn Quốc lặng im mỗi tối là thấy bình yên ngập tràn. Kem ở đây có 2 loại với nhiều vị cơ bản như vani, cốm, chocolate…
Coffee Quất -Trấn Vũ
Nổi bật ở khu vực này ngoài những quán xá sang trọng là 2 nơi bình dân nhưng khá đặc biệt: Quất và Duy Trí. Nằm ở 102 Trấn Vũ, Quất nằm trong số các quán café cổ được nhiều người biết đến. Quán có trong nhà và dọc vỉa hè, cả bên đường sát hồ Trúc Bạch.
Duy Trí, 43 đường Yên Phụ cũng là 1 quán hay ho bởi cái không gian nhỏ nhỏ và cách bài trí. Ngoài cafe đen và cafe sữa quen thuộc, quán có những đồ uống khá lạ như cà phê sữa chưa thêm một lớp kem trên bề mặt hay cafe trứng…
Những món ăn ở quán Okonomiyaki
Là tên 1 quán đồ Nhật ở Trấn Vũ bên ngoài có cái hình Doraemon rất to và đáng yêu. Đồ ăn ở đây khá được và nhân viên khá tốt. Giá đồ ăn ở đây ở mức hợp lý. Takoyaki (bánh nhân bạch tuộc). Mì udon xào cay cũng đáng thử. Ngoài ra dạo này quán có thêm các món mới bánh mocha bên trong nhân kem ăn lạnh lạnh thích thích.
Bánh bột lọc
Xem thêm : Các tour du lịch giá tốt tại Hà Nội
Hàng bánh bột lọc ở đây hơi khó tìm vì biển là Chè Cô Thường, quán trông cũng cũ kĩ, đơn giản. Khác với các loại bột lọc truyền thống để nguội và chấm với nước mắm chua ngọt, bột lọc ở đây dùng kèm nước mắm pha chua ngọt nóng hổi và rau sống. Mùa đông ngồi vỉa hè nhỏ nhỏ xì xụp bát bột lọc thì quả không còn gì bằng. Cái thứ nước chấm pha đến khéo với bánh bột lọc mềm thơm cùng rau ăn kèm dậy mùi, bạn có thể thêm chút cay nồng của ớt nếu thích.
Bánh Giò Hồ Tây
Bánh giò ở đây vỏ mềm, dẻo mà không nát, thơm thơm mùi bột gạo. Bên trong nhân bánh còn thơm hơn nữa bởi mùi của thịt nạc vai băm nhuyễn cùng mộc nhĩ, nấm hương, các loại gia vị và hạt tiêu. Chưa kể bạn còn có nhiều lựa chọn đồ ăn kèm như chả cốm, giò tai, giò lụa.
blog.mytour.vn - Nguồn tổng hợp.
0 Thích