Mytour blog
Tags:
du lịch mùa thudu lịch Ninh Bìnhsuối Yếndu lịch Tràng An
06/04/20232.0411

Tương phản hai màu súng ‘gây nhớ thương’ ở Nam Bắc khi thu về năm 2024

Nắng hạ đi rồi, những cơn mưa rào cùng cái oi nồng cũng nối gót theo xa, để cả không gian nhẹ nhàng dịu ngọt tựa vần thơ tình lãng mạn. Thu về, người ta háo hức đón chờ hương hoa sữa, hương ổi chín, hương cốm xanh phả vào trong gió thơm lừng. Và mỗi dịp thu về, lòng người lại thêm một lần xuyến xao bởi bức tranh thơ mộng của sắc súng lay lay trong gió nhẹ khắp cả hai miền Nam Bắc. Mỗi nơi mang cho mình một màu súng đặc trưng, nhưng dù ở đâu, hương thơm thoang thoảng của ‘dải lụa’ nhẹ nhàng phủ đầy trên mặt nước kia cũng làm người bồi hồi đến lạ. Đẹp lắm, yêu lắm hai màu súng ‘gây nhớ thương’ khi thu vừa chạm ngõ.

 

Mê mẩn sắc súng ngọt ngào khi về - Ảnh: Cong Nguyen Thanh

Mê mẩn sắc súng ngọt ngào khi về - Ảnh: Cong Nguyen Thanh

 

THU VỀ ĐẤT BẮC - DỊU DÀNG SẮC SÚNG HỒNG

 

Tháng 9 của những cơn gió heo may lướt nhẹ đưa làn sương bồng bềnh vương vấn mãi trước sân nhà, bất chợt cánh súng e ấp tự bao giờ đã nở rộ khoe sắc khắp nơi. Hóa ra, thu đã về thật rồi. Miền Bắc là nơi duy nhất ở nước ta có thể cảm nhận tiết thu rõ ràng nhất. Thế nên khi thu ‘nháy mắt’ đưa lời mời gọi, ai cũng ngẩn ngơ chìm đắm vào những thước phim ảo diệu của sắc súng hồng. Đẹp như thế kia mà, ai lại nỡ từ chối.

 

Súng bắt đầu khoe sắc - Ảnh: Tho Luong Dac

Súng bắt đầu khoe sắc - Ảnh: Tho Luong Dac

 

Nhuốm hồng cả dòng suối mơ màng - Ảnh: TranTienTrung

Nhuốm hồng cả dòng suối mơ màng - Ảnh: TranTienTrung

 

Súng là loài hoa dân dã nên ở các làng quê Bắc Bộ, người ta vẫn thường để súng tự sinh sôi nảy nở suốt cả năm trong các ao, hồ. Thu đến là bung nở tỏa hương lan tỏa theo gió, làng quê bình yên bỗng trở nên thơ tình hết sức. Nếu là khách du lịch muốn đặt chân lên cả thảm súng hồng nơi đất Bắc giữa trời thu, hãy đến suối Yến Hương Sơn và Tràng An, chắc chắn bạn sẽ ngỡ ngàng bởi khung cảnh tuyệt đẹp nơi đây.

 

Bức họa mùa thu đẹp nao lòng người - Ảnh: Cong Nguyen Thanh

Bức họa mùa thu đẹp nao lòng người - Ảnh: Cong Nguyen Thanh

 

Xem thêm: Các khách sạn tại Ninh Bình

 

Suối Yến chùa Hương ở Mỹ Đức - Hà Nội mùa thu khoác lên mình chiếc áo hồng đầy nữ tính, đem hương sắc ngọt lành tô điểm cho thắng cảnh càng quyến rũ. Mùa thu ở suối Yến không còn tiếng khua chèo nhộn nhịp, không còn tiếng người qua lại rộn ràng hò nhau í ới. Thu về suối Yến, cảnh sắc mơ màng tĩnh lặng, lòng người cũng an nhiên hơn. Cứ thế lướt nhẹ trên dòng nước trong vắt như gương, thưởng ngoạn màu hồng của súng và rặng cây hai hàng đã rụng lá, còn gì lãng mạn hơn.

 

Nước trong, cây rụng lá, súng hồng - Ảnh: Tho Luong Dac

Nước trong, cây rụng lá, súng hồng - Ảnh: Tho Luong Dac

 

Khẽ làm trái tim người lữ hành ‘rung rinh’ vì sao xuyến - Ảnh: Quang Le

Khẽ làm trái tim người lữ hành ‘rung rinh’ vì sao xuyến - Ảnh: Quang Le

 

Ghé Tràng An thăm sông Sào Khê những ngày đầu thu, du khách được dịp chiêm ngưỡng khung cảnh trong lành của mặt nước trong vắt tựa tấm gương soi, thấp thoáng bên mé sông là những rặng súng đã trổ bông, đẹp vô ngần. Bên cạnh đó, khách du lịch Tràng An còn có cơ hội khám phá hệ thống quần thể thắng cảnh - di tích tâm linh rộng đến 2.000ha để tự hào thêm mảnh đất cố đô của dân tộc.

 

Màu súng hồng bắt đầu bung nở trên làn nước thu - Ảnh: Nguyễn Đình Thành

Màu súng hồng bắt đầu bung nở trên làn nước thu - Ảnh: Nguyễn Đình Thành

 

Có một mùa thu dịu ngọt đến thế - Ảnh: Nguyễn Đình Thành

Có một mùa thu dịu ngọt đến thế - Ảnh: Nguyễn Đình Thành

 

SÚNG NỞ TRẮNG TRỜI MIỀN TÂY MÙA NƯỚC NỔI

 

Miền Tây nào đâu có thu, bởi cả năm chỉ có nắng mưa cùng dòng phù sa nặng trĩu mang theo cả tâm tình của người con đất phương Nam dạt dào theo dòng chảy. Thế nhưng thật lạ, như lời hẹn ước từ trước, khi miền Bắc bước vào khoảnh khắc mùa thu ngọt lành thì mùa nước nổi miền Tây Nam cũng về. Mùa nước nổi mang theo cả màu súng trắng trời trên các dòng sông, ao đầm mỗi nhà, ai ngang qua cũng trầm trồ vì đẹp quá chừng.

 

Màu súng trắng đã ‘ghé thăm’ miền Tây Tổ quốc - Ảnh: Sưu tầm

Màu súng trắng đã ‘ghé thăm’ miền Tây Tổ quốc - Ảnh: Sưu tầm

 

Xem thêm: Các khách sạn tại An Giang

 

Hoa súng nhìn mềm mại là thế mà sức sống lại dẻo dai chẳng thua kém loài cỏ dại nào. Chẳng ai trồng, chẳng ai chăm bón, thế mà cứ điểm hẹn lại lên là súng lại ‘trổ bông’, nở rộ cả một vùng, đem đến khung cảnh thần tiên cho một miền Tây bình dị. Giữa mặt nước mênh mông, những cánh súng đua nhau bung nở, gợi lên vẻ đẹp trong trẻo và thuần khiết tựa như cô gái miền Tây đang độ xuân thì, ai nhìn cũng thương.

 

Sắc hương súng trắng cũng ngọt ngào như cô gái miền Tây vậy - Ảnh: Sưu tầm

Sắc hương súng trắng cũng ngọt ngào như cô gái miền Tây vậy - Ảnh: Sưu tầm

 

Khác với màu súng hồng thường để ngắm ở miền Bắc, súng trắng miền Tây còn là món ngon đặc sản được cả người bản địa lẫn khách du lịch ưa thích. Súng trắng từ hoa đến cọng thân dài đều được dùng để chế biến thành các món ăn trứ danh như canh chua bông súng, bông súng mắm kho, gỏi súng, lẩu súng,... Món nào cũng dễ làm, dễ ăn và ‘dễ nghiện’.

 

Súng được thu hoạch khi đến mùa - Ảnh: NAG Nguyễn Sơn

Súng được thu hoạch khi đến mùa - Ảnh: NAG Nguyễn Sơn

 

Nhìn bình dị vậy chứ chế biến thành nhiều món ngon trứ danh lắm đấy - Ảnh: NAG Nguyễn Sơn

Nhìn bình dị vậy chứ chế biến thành nhiều món ngon trứ danh lắm đấy - Ảnh: NAG Nguyễn Sơn

 

Để chiêm ngưỡng ‘cánh đồng súng trắng’ đẹp nhất ở miền Tây, du khách nên đi vào lúc sáng sớm. Khi từng tia nắng bình minh rọi lên những giọt sương còn đọng thành từng giọt tròn vo, khi ‘hơi thở’ của đất trời còn mát mẻ, phả vào tâm hồn sự khoan khoái dễ chịu. Cũng chính lúc ấy, những bông súng bắt đầu bung cánh, chen chúc nhau lấp đầy cả mặt hồ, nhìn xa tưởng như đàn cò trắng đang kiếm ăn, lại gần lại bị hương thơm dìu dịu của súng ‘mê hoặc’.

 

Cả mặt hồ tinh khôi màu súng trắng - Ảnh: Sưu tầm

Cả mặt hồ tinh khôi màu súng trắng - Ảnh: Sưu tầm

 

Xem thêm: Các tour du lịch Ninh Bình

 

Chẳng cần cảnh sắc mỹ miều, chẳng cần tô vẽ thêm gam màu nào, dải lụa tương phản hai màu súng khắp cả nước khi thu đủng đỉnh rủ nhau về cũng đủ quyến rũ để ‘hạ gục’ bất kỳ trái tim khó tính của người lữ khách. Miên man theo dòng nước mang hương vị của đất trời đã giao chuyển sang thu, những sắc súng cứ thế đem lại khung cảnh mơ mộng tựa chốn tiên cảnh, làm lòng người không khỏi ‘rung rinh’ mà thương mà nhớ, mà không quản ngại đường xa để tìm về. Để được một lần ‘uống mật ngọt’ mỗi năm chỉ một mang đến. Đẹp đến nghẹt thở. Nhanh chân lên và đi thôi!

 

Scodaisym - Mytour.vn

 

Lưu ý: Nội dung bài viết thuộc bản quyền của Mytour.vn (Không bao gồm hình ảnh). Mọi sao chép cần ghi rõ nguồn, tên tác giả, nhiếp ảnh gia cùng với liên kết về nội dung tương ứng tại Mytour.vn.

1 Thích

Đánh giá : 4.8 /445