Mytour blogimg_logo
27/12/202390

Ai không giúp đỡ cứu hàu là thực sự ích kỷ năm 2025

Dễ dàng ủng hộ việc cứu lưng cá voi. Không thiếu người mở ví rộng lượng tiền để bảo vệ hổ và voi, và ai lại không muốn thế giới có thêm nhiều gấu trúc hơn? Ngay cả những loài động vật kỳ lạ như tê giác một sừng, kakapo và solenodon cũng có những người bảo vệ. Tất cả đều là những loài động vật tốt, nhưng một nhóm bảo tồn tận tâm tại New Hampshire đã tận tụy với một sinh linh khiêm tốn hơn nhiều: con hàu.

Đúng vậy, con hàu.

Nước vùng Great Bay trước đây nhộn nhịp với những chú hàu ngon miệng, nhưng bệnh tật, ô nhiễm và đánh bắt quá mức đã làm giảm số lượng chúng xuống 90% trong hơn 40 năm qua. Ngoài việc cung cấp một bữa ăn ngon, những người lọc nước này đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của hệ sinh thái biển. Những nhà bảo tồn hy vọng phục hồi số lượng chúng bằng cách trồng rặng nhân tạo với những sinh linh này. “Nó không giống như Free Willie chút nào,” như nhiếp ảnh gia Joe Klementovich nói, “nhưng nó rất tuyệt vời.”

Năm 2009, các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Jackson Estuarine thuộc Đại học New Hampshire hợp tác với Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên để bắt đầu xây dựng và làm giàu rặng nhân tạo. Mỗi năm, họ thu gom hàng trăm tấn vỏ mollusk từ các nhà hàng và chợ và thêm chúng vào các rặng tồn tại. Sau đó, họ trồng oysters non vào các rặng. "Chúng tôi cơ bản là mô phỏng những gì diễn ra trong tự nhiên tại phòng thí nghiệm," nói Ray Grizzle, người điều hành chương trình tại UNH. Cho đến nay, chiến dịch này đã phục hồi 19.5 mẫu Anh rặng và hy vọng đưa con số đó lên 25 mẫu Anh vào năm 2020.

Klementovich thích thưởng thức hàu từ thời gian này đến thời gian khác, vì vậy anh ta rất vui mừng khi dành một buổi sáng giá lạnh vào tháng 9 để ghi lại quá trình giải phóng chúng. Anh ta chụp ảnh các nhà nghiên cứu và tình nguyện viên tại Phòng thí nghiệm Jackson Estuarine dành một vài giờ đổ một khối chất lỏng của những con hàu từ cái lồng để đưa chúng ra khỏi hồ. “Điều này hơi khó khăn để đưa chúng ra khỏi những hộp dây,” anh ta nói, “Vỏ của chúng đã lớn đến mức chúng nổ tung khỏi hộp.”

Đội ngũ đã đưa những con hàu lên một con thuyền chở chúng khoảng một dặm vào giữa vịnh. Họ điều khiển tàu qua những rặng nhân tạo, xúc vỏ khi họ đi. Thuyền đung đưa. Vỏ bay. Và Klementovich cố gắng hết sức để ghi lại mọi thứ mà không rơi vào nước. Đó là công việc mệt nhọc, không hấp dẫn, nhưng mọi người dường như rất hứng khởi khi làm điều đó. Hàu có lẽ không đáng yêu như gấu trúc hay quyến rũ như voi, nhưng những tình nguyện viên tận tâm này đã quyết tâm cứu hộ chúng, từng xẻo đất một.

Trần Minh Hoạt

0 Thích

Đánh giá : 4.9 /507