Mytour blogimg_logo
31/12/202370

Bức tranh vàng của dã quỳ rực rỡ tại vùng ngoại ô Đà Lạt năm 2025

Những vùng lân cận Đà Lạt như Đơn Dương, Đức Trọng đã được tô điểm bởi sắc vàng tươi của hoa dã quỳ, nhưng hiếm có du khách đến thưởng ngoạn.

Cấn Văn Phú (30 tuổi) vừa có chuyến hành trình chụp ảnh mùa hoa dã quỳ tại vùng ngoại ô Đà Lạt. Trong tấm ảnh, anh đang đắm chìm trong việc săn lùng hoa tại xã Đạ Ròn, huyện Đơn Dương. Xuất thân từ Hà Nội nhưng lớn lên tại Lâm Hà, Lâm Đồng, Phú đã dành hơn 10 năm gắn bó với Đà Lạt.

Trong những ngày cuối tháng 10, Phú trải qua mùa hoa dã quỳ trên các đường huyện ở Đơn Dương. Anh di chuyển từ thôn Kăn Kil, Châu Sơn ở thị trấn Dran, qua thôn Lạc Viên, xã Lạc Xuân, đến các xã Tu Tra, Đạ Ròn và sân bay Liên Khương, huyện Đức Trọng. Bức ảnh được chụp tại thôn Kăn Kil, khi bình minh mới ban mai và người dân bắt đầu ngày làm việc trên cánh đồng.

Những đám hoa dã quỳ như thảm vàng, êm đềm nở rộ bên cánh đồng lúa, ngô tại xã Tu Tra, Đơn Dương.

Vòm hoa vàng rực rỡ bên cầu Tu Tra qua dòng sông Đa Nhim.

Trong hai năm gần đây, xã Đạ Ròn đã trở thành điểm đến của nhiều du khách và nhiếp ảnh gia để thưởng ngoạn, ghi lại vẻ đẹp dã quỳ với không khí tinh khôi và nguyên sơ. Tuy nhiên, khu vực này ngày càng xuất hiện nhiều nhà kính, làm hẹp diện tích cho hoa dã quỳ nở.

Hạnh và Tuyến, hai bạn đến từ huyện Đức Trọng, hồ hởi chụp ảnh kỷ niệm và trải nghiệm mùa hoa dã quỳ rực rỡ.

Hoa dã quỳ, còn được biết đến với tên gọi cúc quỳ hay sơn quỳ, thuộc họ cúc, sở hữu màu vàng rực. Bức tranh vàng của hoa kéo dài đến nơi tận cùng, báo hiệu mùa đông đã bắt đầu. Văn Phú chia sẻ rằng mùa hoa năm nay, mặc dù ở một số nơi hoa nở nhiều hơn và đẹp hơn so với năm trước, nhưng cũng có những vùng mà hoa đã biến mất do người dân phải cắt bỏ để nhường đất cho cây trồng khác.

Một du khách nữ đi bộ giữa đường hoa dã quỳ ở Đạ Ròn. Trái ngược với những năm trước, năm nay những điểm ngắm hoa dã quỳ trở nên ít người hơn do tình hình phức tạp của dịch Covid-19.

Cuộc sống bình dị giữa bức tranh vàng của hoa tại Đạ Ròn. Thời điểm tuyệt vời để ngắm hoa là vào buổi sáng từ 7h30 đến 10h và buổi chiều từ 14h đến 16h, khi hạt sương đã tan và ánh nắng không quá chói lọi, khiến cho dã quỳ tỏa sáng, lấp lánh hơn.

Sườn đồi đầy màu vàng của hoa dã quỳ, kết hợp với những ngôi nhà nhỏ ở gần khu vực cao tốc Liên Khương, huyện Đức Trọng. Ngoài các điểm ngoại ô nổi tiếng, du khách cũng có thể tận hưởng mùa hoa dã quỳ qua hành trình Đà Lạt - sân bay Cam Ly - làng hoa Vạn Thành - thị trấn Tà Nung - thác Voi - núi Langbiang hoặc Đà Lạt - Liên Khương - Nam Ban - Tà Nung.

Huỳnh Phương - VnExpress
Hình ảnh do Cấn Văn Phú chụp

Tác giả: Duyên Tạ

Tags: Dã quỳ rực rỡ tại vùng ngoại ô Đà Lạt

Trần Minh Hoạt

0 Thích

Đánh giá : 4.7 /220