Mi Nguyễn và đồng đội bắt đầu hành trình từ Hà Nội bằng xe limousine (giá 650k/người, khứ hồi). Khi đến Tà Xùa vào buổi trưa, họ tận hưởng thời tiết dỡ nắng, có thêm thời gian trải nghiệm và vui chơi.
Đến Tà Xùa, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp tuyệt vời của núi rừng và lớp mây trắng bồng bềnh mà còn thưởng thức vẻ đẹp tiên cảnh tại Thung lũng Tà Xùa. Ảnh: Kiều Thúy
Bốn bề của Tà Xùa bị bao bọc bởi dãy núi cao, tạo nên không gian Thung lũng Tà Xùa với mây mù dày đặc. Ảnh: Kiều Thúy
Không chỉ có mây, con đường mòn uốn lượn ở đỉnh Tà Xùa còn được mệnh danh là 'sống lưng khủng long', điều mà du khách không nên bỏ qua khi đến đây. Tà Xùa còn là điểm đến ngon, bổ, rẻ mà ít người biết đến.
Nằm ở huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La, Tà Xùa trở nên nổi tiếng từ khi con đường nối hai huyện này được khai thông vào năm 2011. Từ đó, Tà Xùa trở thành điểm đến phổ biến cho những chuyến phiêu lưu. Nơi đây nổi tiếng với Thung lũng Tà Xùa, nơi mây mù dày đặc tạo nên bức tranh thiên nhiên hùng vĩ.
Dãy núi nhỏ Tà Xùa, với thung lũng được bao bọc bởi nhiều dãy núi cao, tạo nên không gian mây mù dày đặc, làm cho cảnh đẹp nơi đây trở nên thơ mộng và lôi cuốn. Một địa danh mà những đội du lịch không nên bỏ lỡ.
Các thanh niên trẻ lưu lại kỷ niệm tại cây Táo mèo độc đáo. Ảnh: Internet
Khi bước chân vào vùng đất Tà Xùa, thời kỳ lý tưởng nhất để tận hưởng khung cảnh mây là từ tháng 10 đến tháng 4 theo lịch Dương. Lúc này, thời tiết mát mẻ, không gian xung quanh phủ đầy mây trắng, đèn sáng. Cung đường quanh co ôm trọn cây cỏ xanh mát, những ruộng bậc thang nổi bật với sắc xanh. Bạn còn có cơ hội thưởng thức vẻ đẹp tuyệt vời của hoa đào và hoa dại nở rộ, cùng những làng quê bình dị của người dân tộc Mông nằm dưới chân đồi.
Tuy nhiên, khi khám phá Tà Xùa, hãy chú ý đến một số yếu tố như thời tiết thường có mưa phùn và nhiệt độ thấp vào ban đêm, cao vào ban ngày. Chỉ khi có nắng ban ngày, mây mới hiện đẹp nhất. Điều quan trọng là, nếu đến vào đầu năm, bạn sẽ gặp cảnh tươi đẹp của hoa đào hoặc mận khoe sắc trên những dải núi.
Theo Toquoc.vn, Mi Nguyễn, một thành viên năng động của nhóm Yêu Du lịch – Thích Review, đã chia sẻ về chuyến hành trình Tà Xùa trong chế độ công khai. Chỉ với chi phí chưa đến 1 triệu đồng, cô đã mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho cộng đồng mạng.
Theo kể của Mi Nguyễn, buổi sáng hôm đầu tiên, cô và đồng đội lên đường bằng xe limousine (650k/người, khứ hồi) từ Hà Nội. Đến nơi vào buổi trưa, thời tiết đã mở và họ có đủ thời gian để thưởng thức và khám phá.
Ngày thứ hai, đoàn quyết tâm bắt đầu ngày mới từ lúc 5 giờ sáng để ngắm bình minh tuyệt vời
Trưa đến, nhóm dừng chân ở thị trấn Bắc Yên để thưởng thức bữa trưa tại một nhà hàng đặc sản dân tộc. Hương vị tuyệt vời của món lẩu khiến Mi Nguyễn và đồng đội bị ấn tượng sâu sắc. Sau bữa ăn ngon lành, họ tiếp tục hành trình về hướng Tà Xùa.
Đến khoảng 2 giờ chiều, đoàn Mi Nguyễn đã đặt chân đến homestay (đã đặt phòng trước đó), sắp xếp hành lý và thư giãn. May Home Tà Xùa được nhóm lựa chọn vì vị trí thuận tiện, gần Thào Coffee và nhiều quán đẹp khác. Nơi đây không chỉ nổi tiếng với các món lẩu ngon mà còn có những chú cún dễ thương và view săn mây tuyệt vời.
Đồ ăn nơi đây rất vừa miệng, đặc biệt là các món lẩu, chưa kể ở quán còn có nhiều em cún dễ thương, view săn mây sống ảo khá lý tưởng
Sau giờ nghỉ ngơi, nhóm không kìm lòng khám phá những địa điểm mới ở Tà Xùa, từ săn mây, ngắm ruộng bậc thang Xím Vàng đến check-in tại cây Táo mèo cô đơn, ngắm Hoàng hôn Đỉnh Gió. Đây đều là những trải nghiệm đáng nhớ với cảnh đẹp hùng vĩ và lãng mạn của Tà Xùa.
Dừng chân tại homestay, đoàn đồng lòng lựa chọn ăn tối tại May Restaurant. Mi Nguyễn phấn khích chia sẻ: “Chúng mình đã thưởng thức một bữa tối ngon lành với nồi lẩu gà đen thơm nồng và đặc biệt, món cá Pa Pỉnh Tộp ngon đến từng miếng”.
Sau khi thưởng thức bữa sáng tại homestay, đoàn Mi Nguyễn quyết định thuê xe máy để khám phá Sống lưng Khủng Long ở Háng Đồng, cách Tà Xùa khoảng 12km. Ảnh: Internet
Buổi sáng thứ hai, nhóm quyết tâm bắt đầu ngày sớm từ 5 giờ để ngắm bình minh tuyệt vời. Sau bữa sáng tại homestay, Mi Nguyễn và đồng đội thuê xe máy để thăm Sống lưng Khủng Long ở Háng Đồng, cách Tà Xùa 12km, là địa điểm lý tưởng cho việc săn mây.
Sau những giờ săn mây, Mi và đồng đội ghé qua Thào Cafe để thưởng thức không khí tuyệt vời và chụp ảnh. Mặc dù đồ uống không nổi bật, nhưng không gian chill và view mây tuyệt vời tại đây chắc chắn sẽ làm say đắm mọi du khách.
Theo chia sẻ của Mi Nguyễn, chi phí chuyến đi có thể thay đổi tùy thuộc vào ngân sách và mục đích của mỗi người. Tuy nhiên, chỉ cần tập trung vào ăn uống và chọn homestay với dịch vụ cơ bản, tổng chi phí có thể duy trì trong khoảng 1 triệu đồng.
Người đăng: Nguyễn Tịnh Phương
Tìm kiếm với từ khoá: Cầm 1 triệu đi săn mây, ngắm hoa rừng, ăn đặc sản 2 ngày cuối tuần tại Tà Xùa
0 Thích