Mytour blog
Tags:
kinh nghiệm du lịchdu lịch phượtTà Năng - Phan Dũng
06/04/20232.2130

Hồi ức Tà Năng - Phan Dũng trong tâm trí của kẻ lữ hành năm 2024

Là dân Bắc, cũng trek khá nhiều ngọn núi và cung đường khác nhau, khó có dễ có, cao có thấp có, nhưng kể từ khi biết đến Tà Năng - Phan Dũng, trong lòng tôi khắc khoải không yên. Chỉ xem hình ảnh, đọc các bài viết thôi cũng đủ vui thích, ước ao được rảo bước trên “Cung đường trek đẹp nhất Việt Nam”. Khoảng cách địa lý không làm nản chí của kẻ lữ hành, với ấp ủ xuyên Việt từ lâu đã tạo điều kiện cho tôi tiến gần với mong muốn ấy hơn bao giờ hết, chính thức Tà Năng đã trở thành một trong những điểm đến của cuộc hành trình.

 

Hồi ức Tà Năng - Phan Dũng - Ảnh: Duy Hùng

Hồi ức Tà Năng - Phan Dũng - Ảnh: Duy Hùng

 

Và đây là những gì tôi có thể kể cho các bạn nghe, về 3 ngày đầy cảm xúc có ở cung đường Tà Năng - Phan Dũng. Lúc thăng hoa lúc chậm rãi, giữa đèo núi, rừng và đồng cỏ bao la xanh mướt mùa hè. Chuyến đi bắt đầu từ thành phố Đà Lạt ngàn hoa, nơi tôi cùng các bạn của mình vội vàng rời đi cho kịp chuyến trekking, và cũng là nơi trở về để sống những ngày đáng nhở ở xứ sở sương mù.

 

Xanh mướt mùa hè - Ảnh: Duy Hùng

Xanh mướt mùa hè - Ảnh: Duy Hùng

 

NGÀY 01: ĐÀ LẠT - TÀ NĂNG - ĐỒI CỌP

 

4h30, khi trời vẫn đang phủ một lớp sương khói mờ tối, cái lạnh vẫn còn thấm vào da thịt, chúng tôi lục đục xách balo đi. Đổ hết đèo Phren trong tiết trời Đà Lạt lạnh lẽo buổi sớm, cuối cùng chúng tôi đến được Tà Năng, gửi đồ cho người dẫn đường đã hẹn trước và lót dạ bằng chiếc bánh mỳ.

 

Bắt đầu hành trình - Ảnh: Duy Hùng

Bắt đầu hành trình - Ảnh: Duy Hùng

 

Đồ mang theo trong chuyến đi 3 ngày trong rừng gồm 7 chai nước lớn, 2 con gà đã thịt sẵn, 2 cây giò và ít đồ ăn khác nhờ porter chuẩn bị. Xách theo ít quần áo gọn nhẹ và đầy đủ máy móc cho những cảnh đẹp sắp tới, chúng tôi lên chạy xe đến điểm trek, bắt đầu hành trình từ đây.

 

Vượt suối - Ảnh: Duy Hùng

Vượt suối - Ảnh: Duy Hùng

 

Những quãng đường đầu tiên khá bằng phẳng, chưa có dốc nhiều, tới con suối lớn thì cởi giày lội qua. Tới Đồi Cọp là dừng chân, nhìn chung ngày một khá nhẹ nhàng, đủ để chơi bời chụp ảnh thỏa thích. Ngày hôm đó thời tiết khá hay, mây lững lờ trên bầu trời cao xanh ngắt, chiều tối bắt đầu lạnh và sương mù kéo đến, mưa xuống làm cho tiết trời càng thêm lạnh.

 

Vài chiếc xe chở gỗ trong rừng - Ảnh: Duy Hùng

Vài chiếc xe chở gỗ trong rừng - Ảnh: Duy Hùng

 

Tạnh mưa cũng là lúc chúng tôi đi kiếm củi nổi lửa, ăn trước mỳ tôm hộp để dành lửa nướng gà. Mất thời gian nhưng buổi tối khá thú vị, bên đống lửa bập bùng, ăn gà nướng, uống rượu trên ngọn đồi lộng gió. Trời về đêm mỗi lúc một lạnh hơn, thu dọn đồ đạc và yên vị trong lều, chúng tôi dần thiếp đi trong cái hơi lạnh của rừng núi.

 

Điểm dừng chân ngày đầu tiên - Ảnh: Duy Hùng

Điểm dừng chân ngày đầu tiên - Ảnh: Duy Hùng

 

Thịt nướng ngon lành - Ảnh: Duy Hùng

Thịt nướng ngon lành - Ảnh: Duy Hùng

 

NGÀY 02: ĐỒI CỌP - THÁC YALY

 

5h sáng mở cửa lều, trước mặt chúng tôi là cảnh bình minh với bầu trời mây cuồn cuộn đủ màu sắc rực rỡ, những ngọn đồi trước mặt thì nối tiếp nhau xa mãi. Leo lên một ngọn đồi cao để trông ra thiên nhiên đang nhuốm màu ảo diệu, cỏ xanh mơn mởn, sương đọng, núi non trùng điệp và những chiếc lều bé xíu trong tầm mắt… Đất xốp và trơn trượt, nên dù cẩn thận tôi cũng vẫn bị trượt ngã, nhưng chẳng đáng gì so với một buổi sáng kỳ diệu đến thế.

 

Bình minh Tà Năng - Ảnh: Duy Hùng

Bình minh Tà Năng - Ảnh: Duy Hùng

 

Những điều bé nhỏ trở nên kỳ diệu - Ảnh: Duy Hùng

Những điều bé nhỏ trở nên kỳ diệu - Ảnh: Duy Hùng

 

Mặt trời lên cao, chúng tôi trở xuống ăn sáng, thu dọn và tiếp tục hành trình. Men theo những ngọn đồi cỏ non, băng qua những rừng thông cao vút đang đâm thẳng lên bầu trời cao, càng về cuối ngày càng nhiều dốc xuống… cho tới khi đến thác Yaly huyền thoại - cũng là điểm nghỉ ngày thứ hai lúc chiều muộn.

 

Bữa sáng giữa núi rừng - Ảnh: Duy Hùng

Bữa sáng giữa núi rừng - Ảnh: Duy Hùng

 

Đồng cỏ xanh tươi - Ảnh: Duy Hùng

Đồng cỏ xanh tươi - Ảnh: Duy Hùng

 

Rừng thông cao vút - Ảnh: Duy Hùng

Rừng thông cao vút - Ảnh: Duy Hùng

 

Xem thêm: Các khách sạn giá rẻ tại Lâm Đồng

 

Thú vị nhất trong ngày hôm nay là buổi tắm tiên bên suối mát lạnh. Hồ hởi vì được tắm trong không gian như thế này, vui sướng vì sau hai ngày đẫm mồ hôi cuối cùng cũng được tắm, cảm giác phấn khích vô cùng. Tối đó, một nồi cháo gà nóng hổi kết thúc một ngày thật dài. Nghỉ sớm và chuẩn bị cho ngày thứ 3 - ngày cuối và cũng là ngày đi nhiều nhất trong hành trình.

 

Gặp một chú kỳ nhông dễ thương - Ảnh: Duy Hùng

Gặp một chú kỳ nhông dễ thương - Ảnh: Duy Hùng

 

Hạ trại - Ảnh: Duy Hùng

Hạ trại - Ảnh: Duy Hùng

 

NGÀY 03: THÁC YALY - PHAN DŨNG

 

Ngày cuối cùng, gấp lều trại xong xuôi rồi ngồi bên suối nhấp nháp cháo gà, uống ly cà phê buổi sớm, ngắm những tia nắng xuyên qua rừng cây, xuyên qua khói bếp đang mờ ảo khiến cho không gian thêm phần thơ mộng. Dọn dẹp xong xuôi, chúng tôi lên đường trở về. Quãng đường ngày thứ ba tuy dài nhưng đa phần là đường bằng, qua nhiều những con suối mát lạnh.

 

Ánh bình minh xuyên qua kẽ lá - Ảnh: Duy Hùng

Ánh bình minh xuyên qua kẽ lá - Ảnh: Duy Hùng

 

Đi qua màu xanh tươi mát của cây rừng - Ảnh: Duy Hùng

Đi qua màu xanh tươi mát của cây rừng - Ảnh: Duy Hùng

 

Không muốn cởi giày lội suối thì nhảy trên những phiến đá lô nhô, nhưng cũng có anh bạn không may trượt chân, tất nhiên không sao vì suối cạn, có điều nước bắn lên cả máy ảnh đang cầm ở tay, khiến cho cả chặng đường còn lại anh bạn chẳng thấy mệt chỉ vì lo cho “cục cưng” máy ảnh của mình.

 

Vượt suối - Ảnh: Duy Hùng

Vượt suối - Ảnh: Duy Hùng

 

Đoàn đi qua những con đường cây cối xanh rì, chỗ ngoằn ngoèo, chỗ thì là cả một rừng cây cổ thụ. Cứ đi cho đến khi nghỉ ăn trưa, tranh thủ chợp mắt trước khi rời khỏi cánh rừng thân yêu. Và rồi trời mưa, mưa rả rích trong 3 tiếng đồng hồ khiến cả người bức bí nhưng vẫn phải mặc áo mưa vì lo cho đồ đạc. Mưa cho đã rồi nắng như đổ lửa lên đầu, từ đường đồi không một bóng cây lại tiếp tục đến suối.

 

Nắng lên - Ảnh: Duy Hùng

Nắng lên - Ảnh: Duy Hùng

 

Quen với việc di chuyển và tính quãng đường bằng đơn vị thời gian, cứ chốc chốc lại hỏi porter bao xa nữa để nhanh nhanh trở về. Gặp ô tô đón đoàn ngoài bìa rừng cũng là lúc tâm trạng của tôi mâu thuẫn đến lạ kỳ, bước chân như chậm lại để thêm một vài phút ở đây, nhưng cũng mừng vui vì sắp trở về với chăn ấm đệm êm. Rồi chúng tôi cũng phải bỏ cánh rừng lại phía sau, kết thúc chuyến đi bằng một bát hủ tiếu ấm nóng và một giấc ngon lành ở nhà anh porter trước khi trở về Đà Lạt.

 

Đường trở về - Ảnh: Duy Hùng

Đường trở về - Ảnh: Duy Hùng

 

Ký ức về cánh rừng Tà Năng - Phan Dũng - Ảnh: Duy Hùng

Ký ức về cánh rừng Tà Năng - Phan Dũng - Ảnh: Duy Hùng

 

Đi trong tươi xanh - Ảnh: Duy Hùng

Đi trong tươi xanh - Ảnh: Duy Hùng

 

Xem thêm: Các tour du lịch Lâm Đồng giá rẻ

 

Có lẽ sau này sẽ có nhiều cung đường trek đẹp hơn nữa, nhưng ký ức hiện tại của tôi về Tà Năng vẫn còn vẹn nguyên, giống như chỉ cần tỉnh dậy vào sáng sớm, tôi sẽ tự tay mở cửa lều, đón ảnh bình minh đang chiếu rọi khắp cỏ cây vạn vật, sẽ vội chạy lên ngọn đội phóng tầm mắt ra xung quanh, sẽ tận hưởng, hít hà cái mùi yên bình của núi rừng Tà Năng - Phan Dũng nơi ấy…

 

Hoa Cát - Mytour.vn

 

Lưu ý: Nội dung bài viết thuộc bản quyền của Mytour.vn (Không bao gồm hình ảnh). Mọi sao chép cần ghi rõ nguồn, tên tác giả, nhiếp ảnh gia cùng với liên kết về nội dung tương ứng tại Mytour.vn.

0 Thích

Đánh giá : 4.1 /163