Sau chuyến thăm Pleiku trong mùa Tết vừa qua, mình đã thực sự trở thành một người địa phương và khám phá những trải nghiệm tuyệt vời tại vùng đất này. Cùng mình khám phá và lên kế hoạch cho chuyến du lịch sắp tới nhé!
Trước khi đến, mình cũng có thắc mắc này. Nhưng sau khi tìm hiểu, mình hiểu rõ hơn rằng Pleiku là thành phố thuộc tỉnh Gia Lai, tọa lạc ở vùng Tây Nguyên của Việt Nam. Nơi này được coi là trung tâm của vùng Tây Nguyên với phong cảnh đẹp tuyệt vời, khí hậu mát mẻ và nền văn hóa độc đáo của các dân tộc thiểu số, đặc biệt là điểm gặp gỡ của ngã 3 Đông Dương tại cửa khẩu Bờ Y.
(Ảnh: Trang cá nhân Thành Ủy Pleiku)
Hiện tại, có nhiều phương tiện để đến Pleiku, tiện nhất là máy bay với các chuyến bay thẳng đến sân bay Pleiku. Mình đã đặt vé máy bay trước tết một chiều với giá khoảng 500-600 ngàn đồng, rất phù hợp để du xuân. Tuy nhiên, mình cần chú ý đặt nhiều báo thức trước ngày đi để tránh trường hợp ngủ quên như mình. Nếu có thể, tránh đặt chuyến sớm nếu không muốn trải qua những trải nghiệm khó quên như mình.
Khi trở về SG, mình chọn xe giường nằm Thuận Tiến. Chuyến cuối cùng xuất phát vào 7h tối và đến tầm 5h-6h sáng, với dừng ở 2 trạm để mọi người vệ sinh và ăn uống. Xe chạy khá êm, mặc dù mình đã ngủ suốt chuyến đi.
Ngoài xe Đức Đạt, các bạn cũng có thể tham khảo các hãng Thuận Ý, Việt Tân Phát với giá vé khoảng 250-400 đồng tùy loại xe vào ngày thường.
Mình đã suy nghĩ về việc tự lái ôtô đến Pleiku, nhưng khi nghĩ đến quãng đường 500km, mình quyết định chọn xe khách để có thể ngủ một giấc và nhanh chóng đến nơi.
Đỉnh dốc huyền thoại ở trung tâm thành phố Pleiku – Gia Lai
Nghe chị kể, thời tiết ở Pleiku mát mẻ suốt năm, chỉ có mùa khô và mùa mưa. Trong ngày, có cảm giác như trải qua cả bốn mùa, nhưng khi ở đây hai tuần, mặc dù ban ngày nắng nhẹ, khí hậu vẫn mát mẻ. Ban đêm, sương xuống làm cho không khí se lạnh hơn, cần mang theo áo khoác, hoặc có thể do mình đến khi còn lưu vết mùa đông nên có chút se lạnh.
Chưa trải nghiệm Pleiku vào mùa mưa, nhưng nghĩ đến việc đến vùng đất đỏ khi trời mưa, thật là thương các đôi giày nhỉ!
Biển Hồ yên bình – thời tiết mùa Tết tại Pleiku
Mình lưu trú tại nhà chị trên đường Nguyễn Tri Phương. Vì ở nhà nên không rõ về các homestay khác, nhưng mọi người thường giới thiệu khách sạn Khánh Linh trên đường Nguyễn Tất Thành, là địa điểm ưa thích của nhiều gia đình du lịch.
Hoặc các bạn có thể xem xét các homestay dưới đây:
(Ảnh từ trang cá nhân: Tăng Hà Nhi)
Quả là một sai lầm khi mình nghĩ Pleiku là một thành phố buồn chán với những món ăn dân tộc truyền thống. Thực tế, những con đường rộng lớn với hai làn đường ô tô chạy dưới bóng cây lá vàng như ở Hàn Quốc đã khiến mình mê mẩn. Đặc biệt, ẩm thực phố núi cũng khiến mình ghiền không kém!
(Các bạn hãy quên mình đi và ngắm hàng cây với lá vàng kia, có giống như ở Hàn Quốc không nhỉ!)
Khám phá ẩm thực Pleiku tại những quán nổi tiếng do người địa phương giới thiệu, mình chỉ có một từ để diễn đạt: ngon tuyệt vời! Khi nói đến Gia Lai, không thể không nhắc đến những món ngon sau đây:
Phở khô Gia Lai – phở 2 tô: Phở độc đáo với thịt bò trụng, chả và nước hầm xương. Một bữa ăn ngon với 2 tô, đủ để làm no bụng và thưởng thức các món ăn vặt khác.
Gà nướng cơm lam: Gà nhà nuôi, nướng trên bếp than hồng, thưởng thức giữa không khí se lạnh, không gì bằng!
Bún cua: Đặc sản Pleiku, cua đồng ngâm mắm, hương vị đặc trưng, thử một lần sẽ nhớ mãi.
Gỏi cuốn phiên bản Gia Lai: Rau rừng và thịt nướng, chấm tương đậu phộng, một cuốn to ăn 2 là đủ no.
Bánh xèo bà Tám hay còn gọi là bánh xèo tự túc: Tại đây, bạn tự lấy rau, đũa muỗng và chờ lấy bánh từ cô chủ, trải nghiệm độc đáo và thú vị.
Đặc biệt là trà lipton nóng Gia Lai, pha chế khác biệt với cách ở SG. Trà lipton được phục vụ với khay topping bổ dưỡng như táo tàu, kỉ tử, mứt, một miếng cam và một miếng chanh. Pha chanh ít để cảm nhận hương vị đặc trưng của trà. Siêu ngon và lạ miệng!
Ngoài việc khám phá các quán ẩm thực địa phương, mình được chị dẫn đi thăm các địa điểm du lịch nổi tiếng.
Biển Hồ: Tại đây, mình thấu hiểu tại sao gọi là Biển Hồ. Màu nước xanh như biển, bao quanh là cây cỏ, xa xa là đồi núi tạo nên bức tranh lãng mạn. Với Biển Hồ, chỉ cần giơ máy lên là có ngay cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ, từ cây cỏ, đồi núi đến trời xanh mây trắng.
Biển Hồ chè và Hàng Thông trăm tuổi: Biển Hồ chè tươi mát như màu xanh lá cây, cây chè thấp thâm trong núi rừng Tây Nguyên tạo nên khung cảnh đẹp mê hồn. Ngồi thưởng thức miếng bánh và miếng trà, quên hết muộn phiền.
Công viên Đồng Xanh, quảng trường Đại Đoàn Kết: Những điểm mà mình thường đến vào buổi tối, không có hình ảnh nét nên chỉ có những khoảnh khắc sáng sớm mới chụp được.
Hoàng hôn trên Quảng trường
Thác Chín Tầng: Một trải nghiệm hoàn hảo khi đến Pleiku. Đi taxi đến thác và điều hành qua con đường mòn dốc, đến được thác Chín Tầng là ngưỡng mộ vẻ đẹp hùng vĩ của dòng nước đổ xuống, đặc biệt khi nhìn thấy cầu vồng dưới chân thác.
Lần sau khi quay lại Pleiku, mình sẽ khám phá thác K50, được đánh giá là thác đẹp nhất và là di tích thiên nhiên được nhà nước công nhận. Tiếc rằng vào dịp Tết mình đi nên không có đoàn vào thăm thác K50.
Nếu bạn là người yêu thích du lịch hoang dã, muốn trải nghiệm nhiều màu sắc của thiên nhiên hoặc đơn giản là thưởng thức không khí trong lành, thì Pleiku là điểm đến đáng cân nhắc. Hy vọng chia sẻ của mình mang lại giá trị cho mọi người và mong rằng Pleiku sẽ luôn giữ được vẻ đẹp bản năng của núi rừng Tây Nguyên.
Đăng bởi: Nguyễn Đình Thêm
Từ khoá: Ăn gì, chơi ở đâu khi đến Pleiku - thành phố thuộc “Đất Nước Gia Lai”
0 Thích