Trong những tháng cuối năm, thời điểm lý tưởng để đặt chân đến vùng Tây Bắc hoặc Tây Nguyên, tận hưởng không gian tự do giữa khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Bầu không khí mát lạnh của rừng núi mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái sau những ngày làm việc căng thẳng.
– Hãy cùng nhau thực hiện một kế hoạch nhẹ nhàng đi từ núi đến biển trong vòng 2 ngày. Đảm bảo sẽ là một trải nghiệm sâu sắc!
– Xuất phát từ Biên Hòa, đoàn của chúng tôi tập trung tại Công Viên 30/4. Chúng tôi bắt đầu hành trình khi còn đêm tối, lúc 3 giờ sáng, theo con đường QL1A, rẽ vào QL20, hướng thẳng về Bảo Lộc.
– Khoảng 5h30 sáng, đội mình đến Tân Phú – Đồng Nai, bụng đói cồn cào, để chọn quán ăn sáng ngon lành và không rụt cổ, theo kinh nghiệm đi phượt, chọn quán đông là chọn lựa tuyệt vời (y)
– Tiếp tục theo con đường QL20 đến Bảo Lộc, mình dẫn đội vào Thác Dram Ri theo bảng chỉ dẫn từ đường lộ. Thác cách trung tâm thành phố khoảng 18km. Đoạn đường vào thác uốn lượn, đầy những con dốc ngoan cường, chỉ cần đạp ga là thích mê tay.
1 con dốc độc đáo, được trang trí bởi một cây điệp vàng rực rỡ
Thấy ngôi nhà xinh đẹp – tạm nghỉ lại để tự sướng.
Tu Viện Bát Nhã
– Giá vé để vào Khu Du lịch là 150k mỗi người, bao gồm cả dịch vụ thang máy xuống thác và đò điện. Nhưng theo những thông tin mà mình biết được, bạn có thể thảo luận giá vé để tham quan. Do đội đi chủ yếu để tham quan và mục tiêu chính không phải là nơi này nên chúng tôi đã không vào tham quan hihi
– Đội mình quay ra ngoài, di chuyển tiếp theo con đường QL20 để đến Di Linh, rồi theo QL28. Bức tranh hùng vĩ bắt đầu hiện lên khi những ngôi nhà ít dần và chúng mình tiếp tục lạc vào rừng trùng điệp của Đèo Gia Bắc.
– Trong lòng Đèo, có một ngôi nhà gỗ. Bạn có thể dừng lại nghỉ trưa tại đây. Mình đảm bảo rằng tô mì trứng xúc xích tại đây sẽ là ngon nhất mà bạn từng thưởng thức.
Tô mì hảo hạng với hột gà và xúc xích tuyệt vời.
Khung cảnh tuyệt vời tại quán, đúng chất sống ảo.
Rừng nguyên sinh tuyệt vời.
– Do là khu rừng núi hoang sơ, nơi đây vẫn còn đa dạng động vật thực vật. Nếu may mắn, bạn có thể bắt gặp thú rừng như đại bàng, như trải nghiệm của mình trong chuyến đi gần đây.
Khung cảnh tuyệt vời nhất trên đỉnh đèo.
Những cô gái trong đội đi phượt.
– Điểm tiếp theo sẽ là Mũi Yến. Khi đến Ma Lâm, bạn sẽ thấy bảng chỉ dẫn cho hướng ra QL1A và Phan Thiết. Lựa chọn hướng QL1A sẽ giúp bạn đến Mũi Yến gần hơn, còn hướng Phan Thiết sẽ đưa bạn đến cổng chào.
– Trên QL1A, rẽ trái và đi 1 đoạn sẽ thấy đường vào mỏ đá Tà Zôn. Tiếp tục đi theo đường lớn đến cuối cùng để ra đường DT716 và tiếp tục đến Bàu Trắng.
– Ghé chợ Mũi Né để mua đồ ăn, sau đó hướng vào Mũi Yến để cắm trại. Đường vào Mũi Yến khá khó đi, đầy đá và cát kéo dài khoảng 5km.
Tầm nhìn từ bản đồ.
Chỉ thấy đá và cát đầy ắp.
-Ghi chú: Lựa chọn vị trí hạ lều sao cho phù hợp. Vị trí số 5 là lựa chọn tốt nhất, nhưng đừng lái xe xuống, hãy để xe ở vị trí số 4. Khu vực này hoang sơ, không có nguồn nước ngọt, nên hãy chuẩn bị mang theo nước.
Những chú sò điệp đầy nghêu ụ.
– Khi bóng tối bao trùm, bầu trời chỉ khoảng 7 giờ tối nhưng trời đã đen thui. Chúng tôi nhanh chóng dựng lều, tổ chức lửa trại, nướng những con cá và hấp một nồi cháo mực thơm ngon cả miền biển. Không thể thiếu vài chén rượu để giữ ấm giữa cái lạnh muối biển.
Những chú cá hồi thơm phức khắp biển cả.
-Buổi sáng hôm sau, chúng tôi gói gọn kỷ niệm về những hành trình, chỉ mang theo những khoảnh khắc trong tấm ảnh.
-Kết thúc chuyến phiêu lưu hai ngày vượt qua những con đèo tuyệt vời của vùng đất Lâm Đồng, đoạn đường offroad giữa cánh đồng sa mạc.
-Nếm hương vị cay cay của rượu hòa quyện với hương gió biển mặn mòi, trải nghiệm cảm giác tự do khi du lịch thật sự thú vị.
Đăng bởi: Thân Đức Anh
Từ khoá: Cuối tuần phiêu lưu Đèo Gia Bắc và trại nghiệm ở Mũi Yến
0 Thích