Côn Đảo được nhớ đến không chỉ vì những vẻ đẹp hoang sơ của thiên đường biển xanh cát vàng, mà còn là nơi ghi nhớ lịch sử hào hùng của ông cha ta. Ngoài ra, các điểm tâm linh ở Côn Đảo là nơi chứa đựng niềm tin, nguyện ước của người dân trên đảo và cả du khách đến thăm viếng và cầu mong những điều tốt đẹp.
cô ấy nói Cô ấy hỏi: "Hỡi ai ơi?"
Tin rằng điều đó là đúng.
Chị đã rời đi, linh hồn của cô đã biến mất trong khi cô vẫn còn trẻ.
"Hãy cố gắng đến cùng tối đa."
Côn Đảo có những địa điểm tâm linh được trích dẫn từ Internet.
Mộ anh hùng Võ Thị Sáu ở nghĩa trang Hàng Dương là một trong những điểm tâm linh nổi tiếng của Côn Đảo. Nó nằm dưới một gốc cây Dương mất ngọn, cành cây hướng về phía Bắc. Tại đây, có một bia khắc tên tuổi của Võ Thị Sáu và chỉ có một tấm tôn ghi lại số tù của anh hùng.
Những ngày trôi qua, sự đón tiếp của những người đến viếng mộ chị Võ Thị Sáu là rất nhiều. Bia đá cũng đã được tạo thành một tên tuổi, xuất xứ cũng rõ ràng. Vì vậy, du khách trên toàn thế giới sẽ không còn bị ngỡ ngàng nếu họ muốn tìm hiểu về chị.
Võ Thị Sáu, mộ anh hùng được nhắc đến tại nghĩa trang Hàng Dương, Côn Đảo đã được chụp ảnh và đăng lên Internet.
Vì lúc nửa đêm là thời điểm linh thiêng, nên người dân Côn Đảo truyền tai nhau rằng viếng mộ cô Sáu vào lúc đó. Do đó, bạn không cần lo lắng khi đi lễ lúc 12 giờ đêm vì thời điểm này nghĩa trang rất đông người đến viếng.
Khách du lịch tin rằng, nếu họ cố gắng cầu nguyện tại mộ Cô Sáu với lòng thành tâm, thì những ước mơ của họ sẽ trở thành hiện thực. Đặc biệt, nhiều người thường tới đây để cầu xin về tình yêu và thành công trong kinh doanh.
Bạn nên chuẩn bị trước khi đến nghĩa trang viếng mộ chị Võ Thị Sáu bằng cách tìm đến các cửa hàng chuyên bán đồ lễ vì tại nghĩa trang không có hàng phục vụ bán đồ lễ. Đồ lễ không thể thiếu là gương, lược, và nếu có thể thì bạn nên chọn hoa trắng để làm hoa tươi.
Ban đêm, có rất nhiều du khách đến thăm mộ Chị Võ Thị Sáu. Ảnh minh họa: Internet.
Bạn có thể bắt đầu bằng viếng mộ chị Võ Thị Sáu tại Đài tưởng niệm nghĩa trang Hàng Dương. Sau đó, bạn có thể làm lễ chính cho toàn bộ liệt sĩ tại đây và đi lần lượt đến các khu mộ A-B-C-D để viếng mộ các chiến sĩ cách mạng trong nghĩa trang.
Để tránh chen lấn và xô đẩy ở nơi tôn nghiêm, du khách nên đến sớm để bày biện khi có nhiều đồ lễ. Vào thời điểm buổi tối rất đông người đến viếng, nhưng hãy kiên nhẫn chờ đến lượt. Thường không đem về đồ lễ, nhưng nếu cẩn thận hơn, bạn có thể chuẩn bị thêm 1 nhánh tỏi bỏ túi để yên tâm.
Hình ảnh của Nghĩa Trang Hàng Dương tại Côn Đảo được lấy từ internet.
"Đi đến Côn Lôn không dễ dàng nhưng trở về lại cũng không khó."
Hướng về nơi Chúa đứng, đến những đỉnh cao của Hàng Keo.
Nghĩa trang Hàng Keo đã trở thành nổi tiếng và được biểu lộ trong thơ ca bằng cách truyền tải những cảm xúc bi thương. Câu nói “đi Hàng Keo” được sử dụng bởi những người tù để tiễn những người đồng đội của họ về nơi an nghỉ cuối cùng và đã được lưu truyền đến ngày nay.
Từ đầu thế kỷ XX cho đến những năm 1940 - 1941, Nghĩa Trang Hàng Keo có diện tích 80.000 m2 được gọi là giai đoạn khủng bố trắng, trong đó có khoảng 10.000 tù nhân bị thực dân Pháp giết hại ở nhà tù Côn Đảo đã bị chôn vùi.
Hàng Keo được coi là một địa điểm tâm linh nổi tiếng tại Côn Đảo, được nghĩa trang. Ảnh được lấy từ Internet.
Nghĩa trang Hàng Keo, nằm trên đường Nguyễn Văn Cừ, là một điểm tham quan hấp dẫn cho du khách. Đây là nơi mà họ có thể thể hiện lòng thành kính của mình. Tuy nhiên, ngày nay, cây keo đã bị thay thế bằng những hàng dương lâu năm, bao trùm toàn bộ diện tích của nghĩa trang.
Năm 1997, sau khi nghĩa trang Hàng Keo hết chỗ, chính quyền đã di dời một số phần mộ sang nghĩa trang Hàng Dương thuộc khu D. Hiện nay, nghĩa trang Hàng Keo là một khu rừng cây tự nhiên và các hài cốt của những tù nhân chưa được tìm thấy. Đây cũng là nơi có tấm bia ghi lại những trang sử đau thương nhưng đầy hào hùng của dân tộc.
Miếu Bà Phi Yến là một địa điểm linh thiêng không thể bỏ qua khi đến Côn Đảo. Đây là nơi người dân Côn Đảo thờ cúng, thể hiện sự thành kính, ngưỡng của một phụ nữ tài sắc, đức hạnh nhưng đầy bi thương là bà chúa Hoàng Phi Yến. Bên cạnh mộ anh hùng Võ Thị Sáu, miếu Bà Phi Yến là một địa điểm không thể bỏ qua khi đến Côn Đảo.
Giai thoại của một người phụ nữ tài sắc những đầy bi thương được Miếu Bà Phi Yến kể lại, ảnh minh họa được lấy từ internet.
Bà Chúa Hoàng Phi Yến, vợ của vua Nguyễn Ánh, đã bị giam trên một hòn đảo hoang vắng - hiện nay được gọi là hòn Bà - vì đã không ngại nguy hiểm can ngăn vua khi ông định mời Pháp đến chống lại quân Tây Sơn. Bà đã nói rằng: “không nên cõng rắn cắn gà nhà”.
Khi quân Tây Sơn gần đến đảo, hoàng tử Cải khóc nhớ mẹ, khiến vua tức giận ném con xuống biển. Xác hoàng tử dạt vào bờ biển, được người dân chôn cất và lập đền thờ. Sau đó, khi bà Phi Yến được cứu thoát, người dân giúp bà dựng nhà ngay cạnh mộ hoàng tử để chăm nom.
Khi đi lễ hội làng, bà đã bị một kẻ xấu nhòm ngó vì nhan sắc quá xinh đẹp. Nhưng khi hắn chạm vào tay bà, bà đã hô hoán để người dân bắt lại. Bà còn chặt đứt cánh tay ô uế của kẻ đó. Tuy nhiên, vì quá uất ức, bà đã chọn cách tự sát để kết thúc cuộc đời mình vào tuổi 25.
Tên khác của Đền thờ bà Phi Yến là An Sơn Miếu, người ta tin rằng bà đã hiển thánh và thường xuất hiện để cảnh báo cho người dân nơi đây về những điềm lành và dữ trong tương lai để họ có thể đề phòng.
Miếu bà Phi Yến luôn được đón nhận bởi những người đến viếng và khói hương nghi ngút. Theo những người dân ở đây, du khách từ nhiều nơi đến đây đều cầu mong bình an và tài lộc.
Ảnh của Miếu bà Phi Yến ở Côn Đảo được lấy từ Internet.
Vân Sơn Tự, còn được gọi là Chùa Núi Một, là ngôi chùa duy nhất tại Côn Đảo với tổng diện tích quần thể khu di tích là 19.434 m. Nó được Mỹ ngụy xây dựng năm 1964 với mục đích ban đầu là cung cấp dịch vụ tâm linh cho các gia đình có người làm việc trong bộ máy hành chính và các quan chức binh sĩ trên đảo.
Đến ngày nay, chùa Núi Một không chỉ là một công trình văn hóa, di tích lịch sử mà còn là nơi để người dân Côn Đảo và du khách từ nhiều nơi khác tìm về hành hương, cầu nguyện. Ngoài ra, nó cũng là một góc nhìn lịch sử về một thời hào hùng, là nơi tưởng nhớ công ơn của những vị anh hùng dân tộc đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ Quốc.
Nhiều du khách đã đến thăm Chùa Núi Một - một địa điểm du lịch tâm linh hấp dẫn. (Nguồn ảnh: Internet)
Vân Sơn Tự có một kiến trúc có nét Phật giáo Á Đông, dù diện tích không lớn, nhưng bên trong chứa đựng chánh điện thờ Phật và những chư vị bồ tát nổi tiếng.
Từ trên cao chùa du khách, người đến đây có thể thấy cảnh tuyệt vời của núi Một. Hơn nữa, cảm giác hòa mình giữa phong cảnh rừng núi bạt ngàn, xa xa là vịnh Côn Sơn trong xanh nằm ở phía đông, thấp thoáng hình ảnh những ngôi nhà bình yên trong từng hơi thở làm cho người ta cảm thấy thú vị hơn cả.
Những thông tin về Cô Vân đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác qua nhiều thế hệ, do đó không thể xác định được thời gian chính xác của sự việc này. Tuy nhiên, mọi người đều biết rằng Cô Vân đã mát trên biển.
Theo câu chuyện, khi xác Cô Vân được phát hiện, giấy tờ tùy thân của cô đã bị nước làm cho nhoè đi, chỉ còn lại chữ “Vân” đọc được. Do đó, người ta đã gọi nó là Miếu Cô Vân. Còn khi phát hiện ra xác Cô trên Hòn Cau, chỉ còn lại bộ xương trắng, nên các ngư dân đã chôn cất và lập mộ tại đó.
Khi đi ngang qua địa điểm đó, nhiều người đã thấy một cô gái trẻ mặc đồ trắng lướt nhẹ nhàng qua những sườn đá dốc, trong khi sương mù bao phủ xung quanh như những áng mây. Vì vậy, cô gái được gọi là Vân, vì tên này có nghĩa là Mây.
Khi có dịp đánh bắt cá ngang, người dân thường ghé lại miếu Cô Vân để cầu nguyện cho cuộc sống thoát khỏi nghèo khó và đạt được tài lộc rộng mở. Theo nhiều người kể lại, họ đã được Cô ban lộc sau khi đi qua cúng Cô Vân nên về sau họ thường đến đây chỉ cầu xin về tiền tài.
Hòn Cau là nơi có Miếu Cô Vân, hình ảnh của nó được lấy từ Internet.
Miếu Ngũ Hành, còn được gọi là Miếu Năm Cô, là một địa điểm du lịch tâm linh được nhiều người biết đến, nằm ở phía Nam Côn Đảo. Đây là nơi thờ “Ngũ Hành nương nương”.
"Ngũ Hành nương nương" là biểu tượng của năm vị nữ thần, đại diện cho Kim – Mộc – Thuỷ – Hoả – Thổ, những yếu tố cốt lõi của nghề nghiệp trong cuộc sống của người dân trên đảo. Nó cũng là biểu tượng của năng lượng siêu nhiên mang lại may mắn, bảo vệ cuộc sống bình an và hướng dẫn những người thợ thủ công trên đảo.
Người dân Côn Đảo tôn thờ Miếu Năm Cô với hy vọng mong được may mắn, bình an. (Ảnh minh họa: Internet)
Do lâu nay Côn Đảo được coi là địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng, nên nhiều du khách đến đây để thăm viếng. Tuy nhiên, vì lý do đó, cũng có một số vấn đề mà du khách cần chú ý đặc biệt khi đến đây như:
Tín ngưỡng tâm linh đã trở thành một phần không thể thiếu trong truyền thông của người dân Việt Nam, đặc biệt là người dân trên ở Côn Đảo. Đến các điểm tâm linh ở Côn Đảo không chỉ là cơ hội để bạn có thể gửi gắm những nguyện cầu tốt đẹp, mong cho gia đạo bình an, mọi chuyện thuận lợi mà còn là cách bày tỏ lòng thành kính với những vị anh hùng dân tộc đã nằm xuống nơi đây để bảo vệ sự bình yên, độc lập dân tộc.
0 Thích