Mytour blogimg_logo
27/12/202370

Kỷ niệm Ngày Quốc khánh ở Thành phố Bắc Nhất tại Mỹ năm 2025

Hiếm điều gì vô nghĩa hơn việc bắn pháo hoa giữa ban ngày, điều này giải thích tại sao thị trấn cực Bắc của Mỹ không bận tâm đến chúng trong Ngày Độc lập. Tại sao phải lãng phí tiền khi mặt trời không bao giờ lặn? 4.200 cư dân của Utqiagvik, Alaska, tìm thấy cách vui vẻ hơn để kỷ niệm Ngày Tứ tháng Bảy.

Vlad Sokhin phát hiện điều này năm ngoái khi anh ta dành sáu tuần lang thang xung quanh phía Bắc của Vòng trái đất, chụp ảnh một số địa điểm bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu. Anh đến Utqiagvik—thị trấn trước đây được gọi là Barrow—vào ngày 30 tháng 6 và chứng kiến kết thúc của Nalukataq, lễ hội săn cá voi hàng năm có nhảy múa, nhiều thịt cá voi và trò ném chăn.

Hầu hết mọi người trong thị trấn nhỏ này kiếm sống bằng cách săn cá voi bầu dục, hải cẩu và cá. Mặt trời không bao giờ chìm dưới chân trời vào mùa hè, nhưng bất chấp ánh nắng mặt trời, Sokhin mặc mũ và găng tay chống lạnh ở nhiệt độ 40 độ. Trẻ em mặc quần ngắn và áo thun trỏ và cười trước tất cả những lớp áo anh ta đang mặc. “Họ đang đi vào nước, xây lâu đài cát, giống như trẻ em bình thường ở mọi nơi khác,” anh ta nói.

Lễ kỷ niệm Ngày Độc lập đã bắt đầu từ ngày 2 tháng 7. Các quán thức ẩm thực bán sò điệp hầm, quả mâm và kem. Người săn mồi đua thuyền da chày truyền thống qua một hồ. Sau đó là cuộc thi Hoa hậu Đỉnh thế giới và cuộc thi trang phục truyền thống Inuit dành cho trẻ em.

Đến ngày Tứ tháng Bảy, khoảng 50 xe ô tô, xe tải và xe ATV trang trí bằng màu đỏ, trắng và xanh da trời rước qua thị trấn. Sau đó, mọi người ăn quá nhiều và tham gia tất cả những trò chơi mà bạn mong đợi—cưỡi dây, đua ba chân và ném trứng. Vào cuối ngày, hầu hết thị trấn tụ tập trong gymnasium của trường để biểu diễn các điệu múa truyền thống theo nhịp trống da chày.

Nghe có vẻ vui hơn nhiều so với pháo hoa thực tế.

Trần Minh Hoạt

0 Thích

Đánh giá : 4.5 /287