Năm 2000, khi nhà viết kịch và đạo diễn M. Night Shyamalan phát hành Unbreakable, phim truyện tranh không chắc chắn: Iron Man còn tám năm nữa, và mô hình vũ trụ lớn mà bộ phim X-Men gợi ý chưa được thực sự thực hiện. Vì vậy, mặc dù anh đã làm một bộ phim với chủ đề truyện tranh mạnh mẽ, không ai muốn anh nhấn mạnh điều đó.
“Tôi đang tham gia cuộc họp trực tuyến với hãng phim, và họ nói chúng ta không thể đề cập đến từ ‘truyện tranh’ hoặc ‘siêu anh hùng’ vì nó quá nền tảng,” Shyamalan nói với đám đông tại Hội chợ Comic-Con International’s Hall H vào thứ Sáu. Họ không muốn, tiếp tục anh, thu hút “‘những người tham gia những hội nghị đó’—đó đúng là một câu trích dẫn đúng đó.”
Như đã đoán trước, Unbreakable không thành công khi phát hành. Mặc dù có sự tham gia của cả Bruce Willis và Samuel L. Jackson, nó chỉ thu về khoảng một phần ba doanh thu so với bom tấn của Shyamalan, The Sixth Sense. “Đó là một trải nghiệm không đáng buồn,” Shyamalan nói. Nhưng qua những năm, khi câu chuyện anh hùng trỗi dậy, nó tìm thấy người hâm mộ của mình. Và Shyamalan không bao giờ quên nó. Nhiều năm sau đó, anh ấy mang một nhân vật—Crumb—mà anh ấy đã bỏ qua từ kịch bản Unbreakable và biến anh ấy thành một nhân vật, một người sẽ được đóng bởi một chàng trai anh ấy gặp tại Comic-Con.
“Tôi đến đây vì The Visit và chúng tôi tham gia một trong những bữa tiệc ở đây,” anh kể lại. “Và tôi đã viết Split và tôi không biết ai trên thế giới này có thể đóng vai phần này. James McAvoy đi ngang qua tôi, và tôi nắm lấy anh ấy. Tôi nói, ‘Hey, tôi thích những thứ của bạn,’ và anh ấy nói, ‘Tôi thích thứ của bạn.’ Anh ấy vừa quay trở lại từ X-Men và tóc anh ấy chỉ khoảng ba phần tư inch và tôi nói Đây chính là người đó.”
Bộ phim đó trở thành Split, một bộ phim về một người đấu tranh với 23 nhân cách trong anh ấy. Với ngân sách 9 triệu đô la, nó đã kiếm được 138 triệu đô la tại phòng vé Hoa Kỳ—và chỉ chứa một gợi ý nhỏ rằng nó liên quan đến câu chuyện mà Unbreakable đã bắt đầu 16 năm trước. Khán giả điện ảnh và phần còn lại của thế giới cuối cùng đã hiểu rõ về Shyamalan và tất cả những người tham gia hội nghị.
Và vào thứ Sáu, nhà viết kịch và đạo diễn lần đầu tiên cho thấy đoạn phim của Glass, phần cuối cùng của bộ ba bắt đầu bằng Unbreakable—và một cuộc họp mặt nào đó đưa lại cùng nhau Samuel L. Jackson (Elijah Price/Mr. Glass), Bruce Willis (David Dunn), và tất cả các nhân vật khác nhau do McAvoy thể hiện trong Split. (Anh ấy có 21 nhân cách trong phiên bản hiện tại, Shyamalan nói.) Ý tưởng của Glass, theo trailer được phát hành vào thứ Sáu, là ba người đàn ông này đều được chăm sóc bởi bác sĩ Ellie Staple (Sarah Paulson). Điều gì sẽ xảy ra với họ, và họ sẽ ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào, vẫn còn phải chờ xem. (Mặc dù có đạo diễn nào đã thuê Sarah Paulson, người nổi tiếng từ American Horror Story, cho một bộ phim thể loại và yêu cầu cô giữ phong cách nhẹ không?) Điều đã biết là đây là kết thúc của công việc của một đạo diễn cuối cùng đã tìm thấy khán giả của mình.
“Ở mỗi cấp độ, thậm chí Unbreakable, là các bạn đã chấp nhận và thực sự hiểu nó,” Shyamalan nói. “Đây luôn là dành cho các bạn; đó là bộ series của các bạn.”
0 Thích