Mytour blogimg_logo
27/12/202330

Ngắn Gọn: ‘Thành Phố Không Thể Chia Rẽ’ do Daniel Torday năm 2025

“Cảm giác như một khu vực chiến tranh.” —“Bác sĩ và Y tá Kêu gọi Đeo Mặt Nạ trên Mạng Xã Hội,” The New York Times (ngày 19 tháng 3, 2020)

Thành phố của những chiếc mặt nạ không bắt đầu như một thành phố của những chiếc mặt nạ. Nó bắt đầu với một người đàn ông gom nhiều chiếc mặt nạ, hàng ngàn chiếc mặt nạ mà anh ta không cần và mua trực tuyến khi tin đồn về dịch bệnh lan rộ như một dịch bệnh. Người đàn ông trực tuyến và tìm thấy nhiều chiếc mặt nạ, hàng ngàn chiếc mặt nạ, để bán với giá rất cao, nhưng anh ta là một người có khả năng và anh ta mua nhiều chiếc mặt nạ, hàng ngàn chiếc mặt nạ, với giá rất cao. Anh ta đi ra khỏi thành phố đeo một chiếc mặt nạ và sau đó là một chiếc mặt nạ màu xanh và sau đó là một chiếc mặt nạ màu trắng cho đến khi người khác thấy anh ta và nghĩ, tôi cũng cần một chiếc mặt nạ màu trắng hoặc màu xanh. Đó là một dịch bệnh, nhu cầu phải đeo mặt nạ, không khác gì dịch bệnh mà chiếc mặt nạ được thiết kế để đẩy lùi.

Trong vài tuần, thành phố của những chiếc mặt nạ trở thành một thành phố của đàn ông, phụ nữ, trẻ em, chó và chuột đeo mặt nạ. Chúng là những chiếc mặt nạ đủ mọi loại—mặt nạ màu xanh và mặt nạ màu trắng, đúng vậy, nhưng cũng có những chiếc mặt nạ in hình nửa dưới của khuôn mặt để hoàn thiện và phù hợp với khuôn mặt chúng che phủ, những chiếc mặt nạ với tên của các sản phẩm đang bán, logo của các ban nhạc và đội thể thao gần gũi với trái tim của những người đàn ông và phụ nữ đeo mặt nạ. Chúng chỉ che phủ miệng và mũi của những người đeo mặt nạ và biến thành thành phố của những đôi mắt nhìn ra từ trên một chiếc mặt nạ với sự thiếu quyết đoán mà ai cũng có khi đeo mặt nạ. Những người trong thành phố của những chiếc mặt nạ nhìn vào mắt nhau và tìm kiếm sự lan truyền, sự yêu thương và sự nghi ngờ, nhưng hầu hết những gì họ thấy trong thành phố của những chiếc mặt nạ là những khuôn mặt bị che khuất và hoàn thiện bằng những chiếc mặt nạ.

Trên hệ thống cống và rặng dòng nước ven đường trong thành phố của những chiếc mặt nạ, những con chuột đi trong những chiếc mặt nạ như hành khách trên những chiếc thuyền băng qua sông Lethe. Trong thành phố của những chiếc mặt nạ, các con sóc dùi dẻo trên những cơn gió như những binh sĩ nhảy dù trên sức nâng của hối tiếc. Những chiếc mặt nạ lượn lờ và nhảy múa trong gió như thể chúng sống với sự thay đổi của thời tiết.

Vào ban đêm, khi những người trong thành phố của những chiếc mặt nạ ngủ, những con đường rải đầy những chiếc mặt nạ đã sử dụng. Những chiếc mặt nạ màu xanh và mặt nạ màu trắng chất đống ở góc các con đường và ngõ hẻm và dưới bóng tối, những người đàn ông và phụ nữ không có khả năng như người đàn ông đầu tiên gom nhiều chiếc mặt nạ ra ngoài và thu thập những chiếc mặt nạ đã bị vứt bỏ. Họ che mặt giống như những người đàn ông và phụ nữ trong ban ngày, cũng muốn đẩy lùi dịch bệnh. Ban ngày họ phải trả giá và vào ban đêm họ hưởng lợi. Mùi của những người trong thành phố của những chiếc mặt nạ trong mũi họ giữ họ cảm giác được bảo vệ giống như những người trong ngày ở thành phố của những chiếc mặt nạ. Vào ban đêm, những người trong thành phố của những chiếc mặt nạ dọn sạch đường phố khỏi những chiếc mặt nạ để vào buổi sáng, những người trong thành phố của những chiếc mặt nạ sẽ quên họ đã vứt bỏ những chiếc mặt nạ của mình, quên có chiếc mặt nạ ngày hôm trước. Mỗi sáng, những người trong thành phố của những chiếc mặt nạ thức dậy như không có một ngày trước đó họ đã đeo mặt nạ. Vào ban đêm, những người trong thành phố của những chiếc mặt nạ làm sạch và sửa chữa những chiếc mặt nạ, bán lại cho những người bán mặt nạ cho những người trong thành phố của những chiếc mặt nạ trong ngày.

Vào buổi sáng, những người trong thành phố của những chiếc mặt nạ đeo mặt nạ và bắt đầu hoàn thành công việc của họ. Trong các quán kiosks, hiệu thuốc và cửa hàng tạp hóa của thành phố, họ sẽ mua cà phê thông thường và bánh mì bagels phết kem phô mai với sự tự tin của những người trong thành phố của những chiếc mặt nạ, người đeo mặt nạ vào ban ngày với logo của đội thể thao và ban nhạc yêu thích, trong khi trong các con sông và dòng nước, những con chuột trôi trên những chiếc thuyền màu xanh và màu trắng của họ. Những người trong thành phố của những chiếc mặt nạ nhìn vào đôi mắt của những người đeo mặt nạ trên đường phố, trong tàu điện ngầm và trong các xe trên đường, tìm kiếm trong đôi mắt họ sự yêu thương hoặc sự đảm bảo. Trong nước chảy qua một ống thoát nước trong thành phố của những chiếc mặt nạ, con chuột lớn nhất nhảy lên chiếc mặt nạ mà một con chuột nhỏ hơn sử dụng để giữ trên mặt nước và bằng một kỳ diệu nào đó, nó lệch chuyển nhưng nâng đỡ cả hai, họ được ổn định, cho đến khi từ đâu xuất hiện một con đuối nhảy lên cả hai, cái đuôi của nó mượt mà màu hồng như một con rắn động vật, và nước nổi xung quanh họ, họ chìm xuống điểm thấp nhất trong thành phố của những chiếc mặt nạ.


Truyện này đã được xuất bản với The Chronicles of Now, truyện ngắn gốc được truyền cảm hứng từ những thông tin đầu tiên của ngày hôm nay.


Thêm từ blog.mytour.vn về Covid-19

  • Toán học dự đoán quỹ đạo của virus corona
  • Phải làm gì nếu bạn (hoặc người thân của bạn) có thể bị Covid-19
  • Sự từ chối đầu tiên, sau đó là sợ hãi: bệnh nhân nói lên cảm xúc của họ
  • Công cụ và mẹo thú vị để duy trì mối quan hệ xã hội khi bạn bị kẹt ở nhà
  • Tôi có nên ngừng đặt hàng gói hàng không? (Và các câu hỏi thường gặp về Covid-19, đã được trả lời)
  • Đọc tất cả bài viết về coronavirus của chúng tôi tại đây
Trần Minh Hoạt

0 Thích

Đánh giá : 4.8 /421