Được thành lập vào năm 1887 bởi Hội Thánh London, Khoa Y học của Đại học Hong Kong là một trong những trường y dược theo kiểu phương Tây lâu đời nhất ở Đông Phương. Đây là nơi giáo sư giải phẫu Francis Chang và một nhóm sinh viên bắt đầu sưu tập các mẫu vật giải phẫu người - xương, cơ bắp, mô não, trái tim và các cơ quan khác - mà họ đã cẩn thận bảo quản và trưng bày như công cụ dạy học vào những năm 1960. Trang web của trường đại học gọi những mẫu vật này là “những người thầy câm... giúp sinh viên làm giàu kiến thức về Giải phẫu.”
Một vài năm trước, trường đại học đã mời nhiếp ảnh gia nổi tiếng Hong Kong Chan Dick để chụp các mẫu vật từ bộ sưu tập. Với sự trợ giúp của Tiến sĩ Chan Lap Ki, Chan đã dành vài ngày duyệt qua bộ sưu tập và chọn những mẫu vật mà anh muốn, sau đó sử dụng máy ảnh kỹ thuật số Hasselblad để chụp các mẫu vật gần gũi, chi tiết cực kỳ cao, trắng đen trên nền đen.
Kết quả là một loạt hình ảnh chiaroscuro tuyệt đẹp mang lại sự sống mới cho những mẫu vật nửa thế kỷ trước. Dưới ống kính của máy ảnh của Chan, một xương đòn người biến thành một tác phẩm trừu tượng uốn cong. Mô cơ bắp có gân trở thành lớp đất sâu hay bề mặt của một hành tinh ngoại hành. Khuôn mẫu phổi bên trong trở thành một cây hoa đang nảy nở.
“Tôi quan sát các mẫu vật từ mọi góc độ, đánh giá hình dáng và cấu trúc độc đáo của chúng, và cố gắng cảm nhận năng lượng bên trong mà chúng tỏ ra,” Chan giải thích. “Tôi tưởng tượng ‘họ’ muốn được miêu tả như thế nào, như thể họ vẫn là những sinh vật còn sống.”
Chan chọn chụp các mẫu vật trong trắng đen để loại bỏ màu sắc nhân tạo và tạo ra cảm giác “xa cách và siêu thực” trong các hình ảnh cuối cùng. Anh không muốn tạo ra những minh hoạ giáo dục cho sách giải phẫu học—anh muốn thay đổi cách chúng ta nhìn nhận cơ thể con người.
“Điều làm tôi kinh ngạc nhất sau sáu ngày chụp ảnh là cơ thể con người thực sự là một vũ trụ riêng biệt,” Chan nói. “Nếu bạn nhìn kỹ càng, bạn sẽ tìm thấy cảnh đẹp của cảnh quan, cây cối, hoa, thung lũng sông.”
Hoặc như những triết gia Hermetic thời trung cổ thường nói: Như trên, thế dưới.
0 Thích