Mytour blog
Tags:
bãi biển đẹpdu lịch Vũng Tàudu lịch biển đảodu lịch Côn Đảongắm hoàng hôn
06/04/20233.0511

Cảm xúc sau chuyến du lịch Côn Đảo năm 2024

Đến Côn Đảo đập vào mắt mọi người là một khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ., hai bên đường là rừng, là núi và một bên là biển. Một màu xanh ngất ngây.

 

Cách thành phố Vũng Tàu 97 hải lý, Côn Đảo gồm 16 hòn đảo lớn, nhỏ với tổng diện tích 76 km2. Khí hậu mát mẻ, hòn đảo có 200 km bờ biển với hàng chục bãi tắm đẹp và hoang sơ. Côn Đảo là một trong 21 khu Du Lịch quốc gia của Việt Nam. 
 
Cảm xúc sau chuyến du lịch Côn ĐảoMũi tàu bể, Côn Sơn - Ảnh: Sưu tầm
 
Khởi hành từ Vũng Tàu, sau 12 giờ lênh đênh trên tàu biển, ngắm nhìn hoàng hôn trên biển, những con sóng và những con tàu trong đêm bao la, sáng hôm sau, tàu chúng tôi bắt đầu cập cảng Côn Đảo.
 
Đến Côn Đảo đập vào mắt mọi người là một khung cảnh thiên nhiên kỳ vĩ., hai bên đường là rừng, là núi và một bên là biển. Một màu xanh ngất ngây. Chúng tôi ấn tượng với những khẩu hiệu rất mạnh mẽ cho thấy được ý thức của người dân ở đây: “Bảo vệ môi trường xung quanh xanh, sạch, đẹp, chính là bảo vệ sự sống của chúng ta”, “Trước khi chặt một cây hãy trồng một cánh rừng”…
 
Mũi tàu bể, Côn SơnHải Đăng Hòn Chớp (Bảy Cạnh) Côn Đảo - Việt Nam - Ảnh: Sưu tầm
 
Mỗi người đến đây như tìm lại được thuở hoang sơ của trời đất, cảm thấy tâm hồn mình như trong sáng hơn, cơ thể mình khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, an ninh ở đây cũng được ca ngợi là an toàn tới mức “cửa không phải cài then”.
 
Đoàn chúng tôi chia làm hai đội để cùng chinh phục núi Thánh Giá cao nhất đảo (577 m so với mặt biển), thường được mây bao phủ, khí hậu mát mẻ quanh năm. Lên đến đỉnh, toàn cảnh trời biển Côn Đảo bao la đón chào.
 
Hải Đăng Hòn Chớp (Bảy Cạnh) Côn Đảo - Việt NamHệ Thống Nhà Tù Phú Hải. - Ảnh: Sưu tầm
 
 
Buổi tối, hòn đảo thật yên bình, chúng tôi lang thang trên biển với đèn pin trên tay tham gia bắt còng, dù cả ngày đã mỏi bởi những chương trình, nhưng tham gia vào trò đuổi bắt này cũng làm mọi người như trẻ lại. Kết quả cũng thật bất ngờ, còng ở Côn Đảo quả là nhiều.
 
Hôm sau, mọi người cùng lên tàu và ra hòn Bảy Cạnh vốn được xem như là người hoa tiêu dẫn đường cho các con tàu qua lại, nhờ vào ngọn hải đăng được xây dựng từ năm 1884 trên đỉnh núi. Người ta nói có thể tổ chức cắm trại qua đêm tại nơi hoang dã này để được chia sẻ cảm giác hồi hộp khi chờ đàn vích đẻ trứng trên bãi cát giữa đêm khuya....Vịnh Đầm Trầu được xem là một trong 20 bãi tắm 5 sao tại Côn Đảo với mặt nước trong xanh, bờ cát mịn trải dài, những vạt rừng nguyên sinh, những rạn san hô… Ở những bãi tắm này, bạn không chỉ được vẫy vùng trong sóng biển, tắm nắng, mà còn được ngắm hoàng hôn, khám phá thế giới kỳ ảo dưới lòng đại dương. Du lịch Côn Đảo trở thành điểm đến lý tưởng cho những ai muốn khám phá vẻ đẹp hoang sơ và tìm hiểu lịch sử của đất nước Việt Nam.
 
Hải Đăng Hòn Chớp (Bảy Cạnh) Côn Đảo - Việt NamHồ An Hải. - Ảnh: Sưu tầm
 
Buổi chiều, đoàn ghé thăm trại tù, nhà tù Côn Đảo với hệ thống trại giam được mệnh danh “Địa ngục trần gian” từ năm 1862 đến 1975. Chính nơi đây, những câu chuyện anh hùng đã trở thành huyền thoại như Lê Hồng Phong, Phan Chu Trinh, Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng… Mọi người vào đây ai cũng có cảm giác cảm động xen lẫn với chút hãi hùng, vì được chứng kiến nghịch cảnh giữa thiên đường xinh đẹp và địa ngục khổ đau của tù nhân đảo.
 
Tới thăm nghĩa trang Hàng Dương, cô hướng dẫn viên kể cho đoàn nghe rất nhiều câu chuyện thú vị. Lịch sử trở nên sống động và khắc sâu vào lòng người nhiều cảm giác, với những mẩu chuyện về chị Võ Thị Sáu và một thế hệ anh hùng của cha ông. Mọi người thắp hương trên mộ chị Sáu, trên những ngôi mộ tập thể và tìm hiểu điều kỳ lạ, mộ chị Sáu lúc nào cũng nở hoa, những bông hoa dại đẹp và lạ…
 
Hải Đăng Hòn Chớp (Bảy Cạnh) Côn Đảo - Việt NamDu lịch Côn Đảo - Ảnh: Sưu tầm
 
 
Trên đường về, chúng tôi có dịp chiêm ngưỡng kiến trúc Côn Đảo với dãy biệt thự cổ kính nằm ở bãi trước, mặt hướng ra biển. Không quá rộng, không quá cao, nhìn từ hướng vịnh vào, dãy biệt thự như đường viền duyên dáng điểm tô sắc trời Côn Đảo. Những mái ngói đỏ trầm mặc, những bức tường vôi nép mình bên tán bàng, gốc phượng lao xao.
 
Mọi người tranh thủ mua quà cho người thân trước khi rời đảo. Ở đây đặc biệt có đặc sản Hột Bàng, hải sản và các đồ mỹ nghệ từ biển. Sau đó cả đoàn chúng tôi lên xe ra tàu trở về đất liền với nhiều tâm trạng và cảm xúc.
 

Mytour.vn - Nguồn: tổng hợp

1 Thích

Đánh giá : 4.3 /374