Tọa lạc trên bán đảo Triều Tiên xinh đẹp, Hàn Quốc được tạo hóa ưu đãi cho những cảnh quan thiên nhiên vô cùng kỳ thú. Những núi non, thung lũng trập trùng, những vùng biển tươi mát, những cánh rừng mênh mang, kết hợp cùng nghệ thuật sáng tạo của loài người trên những công trình kiến trúc cổ xưa tạo nên một bức lụa muôn màu có sức thu hút mãnh liệt với du khách thập phương. Những chuyến du lịch Hàn Quốc mùa hè là cơ hội không thể bỏ qua để khám phá những vùng đất nổi tiếng ở xứ sở kim chi huyền thoại.
Mời bạn xem Top 10 địa danh đẹp như thiên đường ở Hàn Quốc - Kỳ 1
Hamdeok là một ngôi làng nhỏ của hòn đảo nằm ngoài khơi phía Nam Hàn Quốc, cách sân bay Jeju 30 phút lái xe. Đây được đánh giá là một trong những cảnh đẹp mê hồn nhất của xứ sở kim chi.
Một ngày mới sắp bắt đầu - Ảnh: Douglas.
Du lịch Hàn Quốc vào những ngày hè nóng bức, ghé thăm ngôi làng Hamdeok, du khách sẽ được tận hưởng cái khí hậu ôn hòa của đại dương. Không những vậy, tới nơi này, du khách sẽ tận mắt chiêm ngưỡng những cánh đồng hoa cải rực sắc vàng đang tỏa hương thơm ngát, ngắm sắc biếc của biển cả, ngắm những dải màu xanh ngắt của cỏ cây, và ở đâu đó trong bạt ngàn sắc hoa, một vài ngôi nhà nhỏ xinh thoắt ẩn thoắt hiện. Một bức tranh đầy hương sắc, lung linh, huyền ảo, thu hút du khách muôn nơi.
Rất nhiều du khách chọn Hamdeok là điểm đến của mình - Ảnh: Douglas.
Biển xanh cát trắng nắng vàng luôn là lựa chọn tuyệt vời cho những chuyến du lịch mùa hè. Và nếu bạn có ý định du lịch Hàn Quốc, bãi biển Sehwa-ri là một địa điểm không thể bỏ qua. Là một địa danh nằm trên đảo Jeju, Sehwa-ri nổi tiếng với những bãi cát trắng tinh khôi và những con chim mòng biển.
Sehwa-ri nơi có những buổi hoàng hôn đẹp như trong thần thoại- Ảnh: Kim Bong-Sun.
Cái vẻ đẹp thơ mộng trữ tình nơi đây đã khiến nhiếp ảnh gia Kim Bong-sun phải thốt lên rằng “Con đường từ Sehwa-ri tới Seongsaneup – là nơi có những buổi hoàng hôn đẹp như trong thần thoại”.
Một hòn đảo có hình dạng giống con thỏ trắng nằm ngoài khơi Jeju, Tokkiseom được xem là một trong những địa điểm tham quan tuyệt đẹp tại Hàn Quốc. Chắc chắn một điều rằng, bạn sẽ chẳng thể tìm thấy ở bất kỳ nơi đâu một địa danh có loài cây Crinum.
Cánh đồng Crinum đang khoe sắc thắm - Ảnh: sưu tầm.
Xem thêm: Các tour du lịch Hàn Quốc
Nhìn từ xa, những cánh đồng Crinum đang khoe sắc với những bông hoa màu trắng tinh khiết, như chiếc tai đáng yêu của chú thỏ ngọc trên cung đình. Có lẽ một phần vì thế mà Hàn Quốc thường gọi Tokkiseom là đảo thỏ, một cái tên đáng yêu như chính cảnh sắc thiên nhiên nơi đây vậy.
Làng Andong Hahoe nằm ở thôn Hahoe, xã Pungsan, thành phố Andong, tỉnh Bắc Gyeongsang, được gia tộc họ Ryu xây dựng từ hơn 600 năm trước. Đây được xem là một trong những ngôi làng cổ nhất thể hiện rõ nét những đặc trưng của nét văn hóa quý tộc Nho giáo Hàn Quốc vào giai đoạn đầu của triều đại Joseon.
Một góc làng Andong Hahoe - Anh: sưu tầm
Hiện nay, làng Andong Hahoe được xem là nơi bảo tồn kiến trúc nhà cửa và cấu trúc làng mạc truyền thống được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới.
Dòng sông Nakdong hiền hòa chảy quanh làng Andong Hahoe- Ảnh: sưu tầm
Làng Andong Hahoe nằm dưới chân núi Hwasan với dòng sông Nakdong chạy quanh theo hình chữ S. Ngôi làng có hình dáng của một đóa hoa sen đang nổi bồng bềnh trên mặt nước. Cái vẻ thanh bình, yên ả của nó cùng với không khí man mác buồn của dòng sông lúc chiều khiến người ta cứ trầm ngâm, chờ đón một buổi bình minh rực nắng. Chắc hẳn lúc ấy Andong Hahoe sẽ rực rỡ, sẽ lung linh biết chừng nào.
Với độ cao 1950m so với mặt nước biển, núi Halla được mệnh danh là ngọn núi cao nhất tại Hàn Quốc. Được hình thành từ những ngọn núi lửa đã ngủ yên suốt hàng ngàn năm, ngày nay, ngọn núi này đã được bao phủ bởi 2000 loài thực vật tạo nên những khu rừng tự nhiên xanh ngút ngàn và những đồng cỏ tươi mát.
Halla - ngọn núi cao nhất tại Hàn Quốc - Ảnh: sưu tầm.
Ở nơi này, người ta sẽ được cảm nhận không gian bốn mùa một cách rõ rệt, mùa xuân là những đóa hoa Đỗ Quyên đua nở, mùa hè là những thảm xanh biêng biếc, mùa thu là những mảng lá đỏ rợp trời, và trời đất ngập tràn trong tuyết trắng lúc đông về.
Những bông hoa đỗ quyên khoe sắc trong mùa xuân ấm áp - Ảnh : Kosoon.
Mỗi mùa một vẻ, núi Halla tạo nên những sức hút riêng đầy ấn tượng. Đặc biệt, trong những ngày hè oi ả, tìm về núi Halla trong những tour du lịch Hàn Quốc, bạn có thể thoả lòng tận hưởng không gian tươi mát của đất trời. Đứng trong bạt ngàn sắc xanh, hít hà cái không khí trong trẻo trên đỉnh núi và rồi thử sức mình khi chinh phục ngọn núi cao cao kia. Chắc chắn rằng, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để bạn có được một kỳ nghỉ hè đầy thi vị.
Tuyết phủ trắng núi rừng Halla - Ảnh: Rans Lim.
Xem thêm: Các tour du lịch Hàn Quốc
Hàn Quốc, thiên đường cho những tâm hồn yêu thiên nhiên. Hàn Quốc, một bức tranh cao sơn lưu thủy. Dường như, chỉ cần đặt chân tới mảnh đất này một lần thôi, người ta sẽ mãi không quên những cảm xúc lắng đọng và lại mong muốn thêm một lần nữa tìm về để được thỏa lòng khám phá những địa danh ngỡ như chỉ tồn tại trong thơ ca, nhạc họa.
Gumi - blog.mytour.vn
Lưu ý: Nội dung bài viết thuộc bản quyền của blog.mytour.vn (Không bao gồm hình ảnh). Mọi sao chép cần ghi rõ nguồn, tên tác giả, nhiếp ảnh gia cùng với liên kết về nội dung tương ứng tại blog.mytour.vn.
0 Thích