Tiệm bánh Cối Xay Gió, được gọi là "phần không thể thiếu của phố núi", đã được sơn lại bức tường vàng của nó tại địa chỉ mới.
Sau 2 tháng, bức tường vàng đã bị loại khỏi danh sách những điểm check-in của Đà Lạt. Tiệm bánh cũ tại số 1 đường Hòa Bình đã phải đóng cửa do hết hợp đồng thuê mặt bằng và không thể thỏa thuận được một thỏa thuận mới.
Đến nay, cơ sở mới số 19 Tăng Bạt Hổ, cách trung tâm thành phố 2 km, đã được sơn lại với diện mạo mới. Chủ quán vẫn giữ màu vàng đặc trưng và dòng chữ đỏ viết theo phong cách retro những năm 1990, cùng với thêm dòng chữ “tường-vàng-mới” phía dưới.
Du khách đã được thu hút bởi bức tường mới để check-in, theo ảnh của Trần Minh Trường.
Nhiều người đã rất tiếc nuối khi bức tường vàng bị dỡ bỏ. Trên các diễn đàn du lịch, nhiều tài khoản bình luận rằng sự đông đúc của du khách đến chụp ảnh và không sử dụng dịch vụ của tiệm bánh là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc tiệm bánh ngừng hoạt động.
Đặng Trang, quản lý marketing tại tiệm bánh, trả lời về việc cơ sở mới có thu phí chụp ảnh hay không: “Những người yêu thích bánh sẽ ghé tiệm, còn nếu chỉ là chụp ảnh thì không có vấn đề gì.”
Cô ấy còn bổ sung rằng, đội ngũ cửa hàng vẫn luôn tập trung vào việc cải thiện dịch vụ, cung cấp những sản phẩm mới liên quan đến nông sản Đà Lạt, cũng như các sản phẩm lưu niệm tốt hơn... để làm cho du khách hài lòng.
0 Thích