Mytour blog
Tags:
du lịch Phú Yêncảnh đẹp Phú Yênkinh nghiệm du lịch phú yên khám phá phú yên
06/04/20235.4260

Ghé thăm Phú Yên để ngắm xứ sở 'hoa vàng trên cỏ xanh' đẹp hơn cả phim! năm 2024

Sau "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh", người ta sẽ mãi nhớ về một Phú Yên đẹp như bức tranh, và nuôi trong mình một giấc mơ được đặt chân đến mảnh đất xinh đẹp ven biển này.
 
Không phải vô cớ mà "em ước đi Hàn Quốc", "em ước đến đảo Jeju".. trở thành một khái niệm đã ăn sâu vào hàng triệu trái tim từ thiếu nữ mới lớn tới các mẹ bỉm sữa Việt Nam. Đến Hàn Quốc, ăn tối ở tháp Namsan với người mình yêu (Chun Song Yi bảo thế!?), đi dạo ở đảo Jeju chỗ chị Choi Ji Woo khóc hết nước mắt vì anh người yêu trong Nấc thang lên thiên đường hay vừa lướt đi vừa nhảy điệu cưỡi ngựa trên những con phố lộng lẫy ở Gangnam giống Psy. Nền giải trí xứ củ sâm đã có hàng chục năm xây dựng nên một hình ảnh Hàn Quốc đẹp lãng mạn và ngọt ngào, nó thật như thể nếu bạn vừa đặt chân xuống đất nước này, bạn có thể rơi nước mắt ngay lập tức và nắm chặt tay người mình yêu, phần vì bỗng thấy anh đẹp như Lee Jong Suk, phần vì bỗng ngẫm lại thấy chặng đường hai người vừa trải qua để đến với đất nước này đẹp và trắc trở không thua một bộ phim truyền hình. 
 
Sự thành công của Hàn Quốc chính là minh chứng rõ ràng nhất trong việc, các sản phẩm giải trí có vai trò thế nào trong quảng bá du lịch. Ở Việt Nam, chưa có nhiều sản phẩm tạo được cái ấn tượng sâu sắc và tuyệt vời như vậy. (Có lẽ khái niệm "tốt gỗ hơn tốt nước sơn" vẫn hằn sâu trong đầu óc các nhà làm phim chăng?). Mãi cho đến thời gian gần đây, khi Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh của Victor Vũ xuất hiện, người ta mới bàng hoàng nhận ra là: Chúng ta đã quá thiếu những thước phim như thế này, những hình ảnh như thế này... để quảng bá với bạn bè quốc tế về một Việt Nam không chỉ có Sài Gòn, không chỉ có Hà Nội hay Đà Nẵng mới là kho báu. Nếu ai còn hoài nghi, thì có thể lướt News Feed Facebook những ngày này để thấy dân tình thất điên bát đảo vì Phú Yên (bối cảnh chính của phim) ra sao. Và đó chính là sự thành công cho cái mà chúng ta đang nói đến. 
 
Phú Yên quá đẹp, điều đó không ai phải hoài nghi. Ngay cả khi Phú Yên chỉ nổi tiếng với ghềnh Đá Dĩa bất hủ, người ta vẫn truyền tai nhau về một miền đất cạnh biển trù phú, với rừng, núi và những vách đá cheo leo tuyệt đẹp. Nhưng đúng là chỉ khi xuất hiện trong Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, với những thước phim hoàn hảo về mặt mỹ thuật và một câu chuyện giàu cảm xúc đưa lối, người ta mới nghẹn ngào nhận ra là mình đã bỏ lỡ những gì ở nơi này. Những cánh đồng bát ngát, những vạt đồi xanh rì, những con đường làng đẹp như một bức tranh,... nếu nói ta cứ ngẫu hứng Pause một cảnh phim bất kỳ cũng được một bức ảnh đẹp, thì bạn có đi nơi nào quanh Phú Yên và dừng lại nhìn quanh - cũng được thấy một khung cảnh ngây ngất. 
 
Đón chuyến xe muộn từ Nha Trang về Phú Yên, chúng tôi tìm đến tận những nơi đoàn phim đã đi qua, để biết được đằng sau những thước phim long lanh đó là một miền đất thế nào. Lẽ dĩ nhiên và không ngoài dự đoán, Phú Yên thật sự khiến người ta phải choáng ngợp vì những khung cảnh bao la, hùng vĩ. Nhưng cũng có những góc đẹp và thân thương như vừa nhặt từ tuổi thơ, từ ký ức của bạn ra và đặt vào. Nếu cảnh trên phim có thể khiến bạn xuýt xoa rơi lệ và muốn book ngay một vé đến đây, thì đến nơi rồi bạn sẽ thấy sự ngông cuồng phút chốc đấy của mình xứng đáng từng chút, từng chút một. 
 
Gành Ông, Bãi Xép - Phú Yên
 
Cảnh thả diều trong phim được quay ở Gành Ông, Bãi Xép. Ven vách nơi này là một vạt xương rồng mọc cheo leo.
Cảnh thả diều trong phim được quay ở Gành Ông, Bãi Xép. Ven vách nơi này là một vạt xương rồng mọc cheo leo. 
 
Gành Ông, Bãi Xép
 
Gành Ông - Gió lộng và khung cảnh bao la trong phân đoạn thả diều mà chúng ta được thấy trên trailer.
Gió lộng và khung cảnh bao la trong phân đoạn thả diều mà chúng ta được thấy trên trailer.
 
Lối ra Gành Ông.
 
Con đường xinh đẹp đi vào Gành Ông.
Con đường xinh đẹp đi vào Gành Ông.
 
Đứng từ Gành Ông nhìn lên hướng Bắc, bạn có được một khung cảnh bát ngát như thế này.
Đứng từ Gành Ông nhìn lên hướng Bắc, bạn có được một khung cảnh bát ngát như thế này.
 
Có ai còn nhớ cảnh này không? Đó là cảnh Thiều và cu Tường đánh nhau với thằng Sơn ngay trước cửa nhà nó.
Có ai còn nhớ cảnh này không? Đó là cảnh Thiều và cu Tường đánh nhau với thằng Sơn ngay trước cửa nhà nó. 
 
Cảnh quay đó được quay ở hồ Tu Bông, tỉnh Khánh Hoà.
Cảnh quay đó được quay ở hồ Tu Bông, tỉnh Khánh Hoà.
 
Còn đây là đụn rơm, nơi anh Đàn và chị Vinh thường lén gặp mặt.
Còn đây là đụn rơm, nơi anh Đàn và chị Vinh thường lén gặp mặt. 
 
Con đường xinh đẹp mà thằng Thiều thường sợ run mỗi khi đi qua.
Con đường xinh đẹp mà thằng Thiều thường sợ run mỗi khi đi qua. 
 
Cây ma Hổ nằm heo hắt ở ngay giữa con đường này.
Cây ma Hổ nằm heo hắt ở ngay giữa con đường này. 
 
Ở đây, người ta gọi đơn giản là cây chết.
Ở đây, người ta gọi đơn giản là cây chết. 
 
Một con đường làng Phú Yên rất đẹp khác ở điểm quay này.
Một con đường rất đẹp khác ở điểm quay này. 
 
Xanh ngắt cánh đồng ở Phú Yên
 
 
Toàn cảnh hồ Tu Bông thơ mộng, lãng mạn như một bức tranh.
Toàn cảnh hồ Tu Bông thơ mộng, lãng mạn như một bức tranh.
 
Phú Yên - Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
 
Cảnh quay cây cầu này được quay ở Ngân Sơn.
Đây chính là cây cầu xinh xắn xuất hiện vụt thoáng qua trong phim. Ở ngoài, nhìn nó vẫn rất đẹp phải không? Cảnh quay cây cầu này được quay ở Ngân Sơn. 
 
Cánh đồng chăn vịt ở Phú Yên
 
Cánh đồng ở Phú Yên
 
Cảnh yên bình ở Ngân Sơn sẽ khiến bạn ngây ngất.
Cảnh yên bình ở Ngân Sơn sẽ khiến bạn ngây ngất.
 
Phú Yên - Ngôi trường mà ''''''''''''''''bè lũ'''''''''''''''' học trên phim.
Còn đây chính là ngôi trường mà "bè lũ" học trên phim. 
 
Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
Nhìn ở ngoài, ngôi trường rất nhỏ thôi.
Nhìn ở ngoài, ngôi trường rất nhỏ thôi. 
 
Một góc trường học ở Phú Yên
 
Trường học ở Phú Yên
 
Lớp học ở Phú Yên
 
Đám trẻ con ở đây, ít khi được thấy máy ảnh, thế nên đứa nào cũng rất vui khi được chụp hình.
Đám trẻ con ở đây, ít khi được thấy máy ảnh, thế nên đứa nào cũng rất vui khi được chụp hình.
 
Còn đây là căng tin của các em.
Còn đây là căng tin của các em. 
 
Giờ tan học về ở Phú Yên cũng rộn ràng, có khi còn vui hơn cảnh trên phim nữa.
Giờ tan học về cũng rộn ràng, có khi còn vui hơn cảnh trên phim nữa.
 
 
Còn đây là căn nhà của Thiều và Tường (phiên bản ngoài đời).
Còn đây là căn nhà của Thiều và Tường (phiên bản ngoài đời). Nhìn khang trang hơn trên phim rất nhiều, phải không?
 
Phú Yên - Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh
 
Phú Yên - Góc phản nơi Tường nằm khi bị liệt
Góc phản nơi Tường nằm khi bị liệt. 
 
Phú Yên - Và ô cửa sổ, nơi công chúa Nhi thường đến thăm Tường mỗi ngày.
Và ô cửa sổ, nơi công chúa Nhi thường đến thăm Tường mỗi ngày. 
 
Chuồng bò - nơi ghi lại một trong những cảnh xúc động nhất phim
Chuồng bò - nơi ghi lại một trong những cảnh xúc động nhất phim. Đó chính là lúc bố của hai anh em ngậm ngùi bán đi con bò duy nhất để có tiền chạy chữa cho Tường. 
 
Lối vào ngôi nhà ở Phú Yên đẹp như một đường hầm bằng cây.
Lối vào ngôi nhà đẹp như một đường hầm bằng cây. 
 
Nếu có dịp ghé Phú Yên, hãy cố gắng đi thật nhiều có thể.
Nếu có dịp ghé Phú Yên, hãy cố gắng đi thật nhiều có thể. Bởi khắp nơi này, cảnh đẹp có thể tìm được ở bất cứ đâu. 
 
Thôn quê Phú Yên
 
Con đường đẹp như mơ ở thôn An Cư, Tuy An.
Con đường đẹp như mơ ở thôn An Cư, Tuy An.
 
Làng quê Phú Yên
 
Và tất nhiên, ghé Phú Yên chắc chắn ta phải ghé thăm Gềnh Đá Dĩa nổi tiếng rồi.
Và tất nhiên, ghé Phú Yên chắc chắn ta phải ghé thăm Gềnh Đá Dĩa nổi tiếng rồi.
 
Ghềnh Đá Dĩa Phú Yên
Cảnh đẹp độc đáo này chính là một trong những điểm hút du khách nhất của Phú Yên. 
 
Biển Phú Yên
 

Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh

 

 
Mytour.vn - Nguồn: Tổng hợp
Các câu hỏi thường gặp
Phú Yên là tỉnh nằm ở đâu?

Phú Yên là một tỉnh thuộc vùng miền Trung của Việt Nam, nằm ở phía đông nam của đất nước.

Phú Yên có điểm đến nào nổi tiếng?

Phú Yên có nhiều điểm đến nổi tiếng như bãi biển Mũi Điện, đảo Xuân Đài, đồi cát Bãi Xép, hồ Ganh Đáy, vườn quốc gia Xuân Sơn, chùa Nhạn,....

Khi nào là thời điểm tốt nhất để ghé thăm Phú Yên?

Thời điểm tốt nhất để ghé thăm Phú Yên là từ tháng 4 đến tháng 9 hàng năm, khi thời tiết khô ráo và nắng đẹp.

Có những hoạt động gì thú vị khi đến Phú Yên?

Khi đến Phú Yên, bạn có thể tham gia các hoạt động như tắm biển, lặn biển, đi phượt, tham quan các điểm du lịch nổi tiếng, thưởng thức ẩm thực địa phương,...

Có những món ăn đặc sản nào ở Phú Yên?

Phú Yên có nhiều món ăn đặc sản như bánh canh chả cá, bánh xèo, bún đậu mắm tôm, bánh tráng nướng, chả cá kho tộ, cháo hàu,....

0 Thích

Đánh giá : 5.0 /408